Xe công “đại náo” đường phố Sài Gòn

(ANTĐ) - Tài xế điều khiển xe công trong trạng thái nồng nặc mùi rượu bia đã gây náo loạn đường phố Sài Gòn, làm nhiều người đi đường khiếp đảm.
Xe công “đại náo” đường phố Sài Gòn ảnh 1
Tài xế  ngồi lì trên xe không chịu xuống làm việc với cơ quan công an

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 13h45 chiều 29-6 tại khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám, quận 3, làm nhiều người dân kinh hoàng. Các nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên tín hiệu giao thông tại giao lộ là đèn đỏ nhưng chiếc xe công vụ mang BKS xanh 31A-4835 bất chấp tín hiệu băng ngang đường, phóng như bay trên đường Cách Mạng Tháng Tám, hướng từ quận 3 về quận 1. Khi đến giữa ngã tư, chiếc xe bất ngờ đâm vào xe gắn máy BKS: 68M4-4016 do ông Trần Thành Giàu (SN 1969, ngụ tỉnh Kiên Giang, tạm trú tỉnh Bình Dương). Vụ tai nạn xảy ra làm ông Giang té xuống đường bị thương tích nhẹ ở tay; tuy nhiên chiếc xe ô tô công vụ 4 chỗ vẫn phóng như điên, va chạm thêm nhiều xe gắn máy đang lưu thông trên phố.

Hàng chục người đi đường chứng kiến vụ việc, nên bất bình đã điều khiển xe gắn máy theo sau, hòng chặn cho bằng được chiếc xe trên. Tại giao lô Cách Mạng Tháng Tám – Nguyễn Đình Chiểu, chiếc xe vẫn tiếp tục băng ngang bất chấp tín hiệu đèn đỏ, nhưng may mắn những người đi đường tránh kịp. Khi xe vừa qua khỏi ngã tư, một trong số những người truy đuổi theo sau là anh Nguyễn Phú Thịnh (SN 1984, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển xe gắn máy BKS: 54N1 - 7028 bắt kịp, ép sát yêu cầu tài xế cho tấp xe vào lề. Thế nhưng tài xế thực hiện màn ép xe táo tợn, làm anh Thịnh văng vào lề. Không bị té, khi bình tĩnh tay lái, anh Thịnh lại truy đuổi theo.

Lúc này trên đường Cách Mạng Tháng Tám có 1 số xe tải lưu thông nên tài xế xe công vụ hãm tốc độ nhưng vẫn tổ chức ép sát xe gắn máy, làm anh Thịnh ngã té ngang đường, cách giao lộ Cách Mạng Tháng Tám – Võ Văn Tần khoảng 30m. Chưa dừng lại ở đó, tài xế tiếp tục lái xe đè bẹp xe gắn máy của anh Thịnh. Nhiều người dân lên tiếng bất bình thì 1 người đàn ông trên bước xuống lên tiếng chửi bới người dân, thậm chí là định dùng hung khí hành hung anh Thịnh. Nhưng người dân phản ứng quyết liệt nên người đàn ông này đi bộ, lẩn trốn khỏi hiện trường.

Riêng tài xế vẫn ngồi lì trên xe. Khoảng 15 phút sau, khi lực lượng CSGT – công an quận 3 xuất hiện, yêu cầu xuống xe làm việc nhưng tài xế không chấp hành mệnh lệnh. Đặc biệt người này có dấu hiệu điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn. Đến 14h35, tức sau 50 phút xảy ra tai nạn, 1 cán bộ CSGT – công an quận 3, đã yêu cầu tài xế trên nhường tay lái để đưa người và xe cùng về trụ sở để làm việc.

Hiện CSGT – công an quận 3 đang điều tra làm rõ nguyên nhân.