Từ “nghiện lô đề” thành kẻ sát nhân

(ANTĐ) - Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Lê Bảo Trọng (SN 1994, trú ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội) đã bập sâu vào cờ bạc rồi nhẫn tâm sát hại cả người bác họ.

Tội ác của thiếu niên hư

Nhỏ thó trong vành móng ngựa, Trọng lập cập trả lời HĐXX: “Trưa 11-11-2010, bị cáo đi ra đường làng với con dao và một khúc mía gọt dở trên tay thì nghe tiếng gọi giật giọng của ông Lê Văn Sắm (SN 1959), ở cùng thôn. Bước vào quán bi-a, bị cáo vô cùng lo sợ khi ông Sắm yêu cầu trả khoản tiền chơi “lô đề” hơn 1 triệu đồng, nếu không sẽ mách bố mẹ”. Trọng mới chỉ mở đầu lời khai có vậy, nhưng ở hàng ghế phía sau đã có những tiếng sụt sịt, nấc nghẹn của vợ con ông Sắm.

Sau khi khất nợ không được, bị cáo đã tát ông Sắm 2 cái vào mặt. Trong lúc xô xát, sẵn có dao trong tay, Trọng đã đâm ông ấy vào bụng. Vì bị cáo sợ ông Sắm gọi điện báo công an nên y đã đâm thêm mấy nhát nữa, trước khi trèo qua tường về nhà mình... Rời khỏi hiện trường gây án, Trọng còn “tiện tay” cướp luôn chiếc ĐTDĐ trong tay nạn nhân. Theo giám định pháp y, Lê Bảo Trọng đã đâm nạn nhân tổng cộng 7 nhát tập trung ở vùng ngực, bụng. Nguyên nhân ông Sắm tử vong là do mất máu cấp, không thể hồi phục.

Lời khai của Trọng đơn giản chỉ có vậy, nhưng khi HĐXX chuyển sang thẩm vấn bố mẹ hung thủ, những người dự tòa mới thực sự vỡ lẽ. Từ khi lên học cấp 3, Trọng sinh hư, hay la cà quán xá, chơi “lô đề”, bi-a và “chát chít”. Giải thích trước HĐXX, bố mẹ bị cáo cùng bảo: “Do cháu học kém, ham chơi nên chúng tôi cho cháu nghỉ ở nhà để dễ bề quản lý”. Tuy nhiên, khi vị hội thẩm nhân dân căn vặn, ông bà quản lý con cái kiểu gì mà để bị cáo chơi “lô đề” nợ nần tới cả triệu bạc thì bậc sinh thành ra hung thủ chỉ biết thở dài trong im lặng.

 Lê Bảo Trọng tại phiên tòa

 Lê Bảo Trọng tại phiên tòa

Mất cả tình thân

Vào thời điểm phạm tội, hung thủ mới chỉ 16 tuổi 3 tháng 14 ngày. Vậy nên, theo quy định của pháp luật, hình phạt cao nhất đối với các tội danh của Lê Bảo Trọng cũng không đến 20 năm tù giam. Song, điều đáng nói hơn cả là giữa gia đình bị hại và gia đình bị cáo còn có mối quan hệ họ hàng rất gần gũi, Trọng phải gọi ông Sắm bằng bác. Từ ngày Trọng tước đi tính mạng ông Sắm, mối quan hệ dòng tộc, làng xóm bấy lâu nay giữa 2 gia đình này dường như đã bị cắt đứt.

Chẳng thế mà ngay tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua (17-6), lúc tòa án yêu cầu chị Lê Thị Hà (con gái ông Sắm) thay mặt gia đình bị hại đứng lên bày tỏ yêu cầu, cô gái trẻ ấy chỉ một mực đề nghị HĐXX xử phạt thật nghiêm kẻ đã gây ra cái chết cho bố đẻ mình. Trước lúc HĐXX rút vào phòng nghị án, Trọng được nói lời sau cùng. Thế nhưng ngay cả điều đơn giản nhất là nói lời tạ tội với gia đình bị hại, thiếu niên hư hỏng kia cũng không mở miệng ra được, ngoại trừ lời thỉnh cầu giảm nhẹ hình phạt!?

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lê Bảo Trọng 18 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 18 năm tù giam. Nhìn đứa con trai bị cảnh sát dẫn giải rời khỏi phòng xử án, ông Tràng, bà Hương vội nhào người chạy theo. Thế nhưng tất cả đã quá muộn màng!