Động lực từ những lời chế nhạo

Động lực từ những lời chế nhạo

ANTĐ - Chàng trai Peter bị tật ở chân phải. Hồi nhỏ, sau một trận ốm dịch, chân phải của cậu bị teo nhỏ và ngắn hơn chân trái, nên mỗi khi bước đi rất khó khăn. Từ lúc đến tuổi đi học tới nay đã là sinh viên đại học, Peter luôn sống thu mình vì đi đến đâu cậu cũng bị bạn bè trêu chọc, đặt cho rất nhiều biệt danh như chấm phẩy, thằng thọt… Peter thực sự rất đau khổ.
Vẻ đẹp đích thực

Vẻ đẹp đích thực

ANTĐ - Joahna quyết định đi gặp bác sỹ phẫu thuật để xóa vết sẹo lớn trên má phải của mình. Tai nạn xe từ năm lớp 4 đã để lại trên mặt Joahna vết sẹo lớn khiến mặt cô biến dạng. Những lời trêu chọc, nhạo báng của các bạn ở trường khiến Joahna luôn thấy đau đớn, mặc cảm và cô sống thu mình lại, ít tiếp xúc với mọi người. Joahna học giỏi, đoạt nhiều giải thưởng, cô được đi khắp nơi và việc này đã giúp cô tự tin hơn khi tiếp xúc với mọi người và dần dần cô chấp nhận sự thật. 
Người bạch tạng sống trong hãi hùng

Người bạch tạng sống trong hãi hùng

ANTĐ - Một đêm tháng 10 tại khu vực Mtwara, cực nam Tanzania, một nhóm đàn ông đập liên hồi vào cánh cửa gỗ nhà chị Zainab Muhamed. Họ không nói rõ đến vì mục đích gì. Muhamed sinh được 2 bé gái đều bị bạch tạng và tại nhiều vùng nông thôn Tanzania vẫn tin rằng có được một phần tay, chân, ngón tay, da hoặc tóc của người bạch tạng thì con người ta sẽ trở nên giàu có.
Người dở tính

Người dở tính

ANTĐ - Người dở tính là người không bình thường. Hình như làng nào cũng có một người như thế. Cơ quan nào cũng có một người như thế. Và nếu vùng nào quá hiếm hoi, rồi cũng có một người như thế đến ở hoặc ghé qua. Nói theo các nhà tâm lý học, đó là những người luôn làm cho những người chung quanh mình đột ngột tăng huyết áp. Ở Mỹ, người ta đã thống kê được rằng, cứ trong số mười người thì có một người làm cho chín người kia đột ngột tăng huyết áp. Tỷ lệ người không bình thường của nước Mỹ văn minh thật là cao.
Bi kịch kép trĩu nặng của kẻ sát nhân dại dột

Bi kịch kép trĩu nặng của kẻ sát nhân dại dột

ANTĐ - Điều khiến tôi dằn vặt nhất là nỗi xót xa cho hai giọt máu còn quá nhỏ. Lớn lên chỉ có bà và mẹ, hơn ai hết tôi hiểu sự khuyết thiếu tình cảm mà chúng đang phải gánh chịu. Tôi ước ao, con mình sẽ không phải khóc thầm như bố chúng ngày xưa. Nhưng, có lẽ, hi vọng ấy, tôi đã không thực hiện được với con trẻ.
Thương tâm 2 mẹ con treo cổ tự tử vì quẫn bách

Thương tâm 2 mẹ con treo cổ tự tử vì quẫn bách

ANTĐ - Khoảng 19h30 tối 7-6, người dân xóm Chùa, thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, Từ Liêm một phen náo loạn, khi phát hiện 2 mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung đã treo cổ tự tử trong căn nhà mới xây.
Các bà mẹ khuyết tật kể chuyện nuôi con một mình

Các bà mẹ khuyết tật kể chuyện nuôi con một mình

ANTĐ - Bằng “ngôn từ” của nhiếp ảnh, các bà mẹ khuyết tật đơn thân đã kể lại cuộc đời đầy cơ cực, bất hạnh nhưng le lói phía cuối con đường niềm hạnh phúc được làm mẹ qua triển lãm ảnh “Xương rồng vẫn nở hoa” vừa khai mạc hôm qua 20-9 tại số 20 Thụy Khuê. Cho dù còn nhiều vất vả và sự kỳ thị của cộng đồng còn nặng nề nhưng các chị vẫn đang sống đầy nghị lực để vươn lên lo cho con cái và bản thân mình một tương lai tươi sáng. 

Bé gái 3 tuổi có khuôn mặt như bà già 60

Bé gái 3 tuổi có khuôn mặt như bà già 60

ANTĐ - 
Cháu Trần Thị Ái Trân, con của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Sắc và chị Trần Thu Trang, ngụ ấp 9, xã Khánh An, huyện U Minh tỉnh Cà Mau mới 3 tuổi nhưng sau khi bị bệnh, khuôn mặt bỗng nhiên biến dạng trở nên nhăn nheo như bà già 60 tuổi.

Muamba thấy gì ở cõi âm?

Muamba thấy gì ở cõi âm?

ANTĐ - Ngày 17-3-2012, tiền vệ Muamba gục ngã trên sân White Hart Lane. Sự thật là Muamba lúc đó đã bị thần chết lôi sang thế giới bên kia rồi. Nhưng bây giờ, anh đã trở lại trần gian và kể về những gì anh đã thấy ở cõi âm.
Điều trị cho bé 10 tuổi nặng 155kg

Điều trị cho bé 10 tuổi nặng 155kg

ANTĐ - Trèo được đến tầng 2, Le Le vội ngồi ngay lên chiếc ghế gần nhất, mồ hôi túa ra, thở hổn hển. Với các bác sỹ ở bệnh viện Huakang, Bắc Kinh, Trung Quốc, bệnh nhi Le Le, 10 tuổi, nặng 155kg được như vậy là đã khá hơn nhiều.
“Ma đỏ” lập kỳ tích

“Ma đỏ” lập kỳ tích

ANTĐ - Tháng 10-1991, Ng Poh Peng mới 8 tháng tuổi nhưng đã mắc một bệnh rối loạn gene di truyền về da hiếm gặp. Da của em đỏ hỏn và cứ bong ra như vẩy cá, các bác sỹ nói cùng lắm là “trụ” được 2 tháng. Thế rồi 6 tháng trôi qua, 1 năm, tới nay đã tròn 20 năm, Ng Poh Peng vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh vô phương cứu chữa này nhưng em đã trở thành một người nổi tiếng ở Singapore, được chọn là một trong 2.400 người tham gia rước đuốc Đại hội thể thao Thanh niên Olympic năm ngoái.