“Ma đỏ” lập kỳ tích

ANTĐ - Tháng 10-1991, Ng Poh Peng mới 8 tháng tuổi nhưng đã mắc một bệnh rối loạn gene di truyền về da hiếm gặp. Da của em đỏ hỏn và cứ bong ra như vẩy cá, các bác sỹ nói cùng lắm là “trụ” được 2 tháng. Thế rồi 6 tháng trôi qua, 1 năm, tới nay đã tròn 20 năm, Ng Poh Peng vẫn tiếp tục chiến đấu với căn bệnh vô phương cứu chữa này nhưng em đã trở thành một người nổi tiếng ở Singapore, được chọn là một trong 2.400 người tham gia rước đuốc Đại hội thể thao Thanh niên Olympic năm ngoái.

10 năm đi học, cô bé có làn da kỳ dị vẫn được bố cần mẫn đèo đến trường và phớt lờ những tiếng trêu chọc của bạn bè gọi là “ma đỏ”. Giờ đã tốt nghiệp trung cấp kế toán, Ng Poh Peng đang tìm việc làm tại nhà ở khu Chai Chee bởi cô không thể tiếp xúc với nóng, lạnh ngoài trời và cũng rất dễ nhiễm trùng da. Số tiền 296.000 USD từ các tấm lòng hảo tâm, gia đình em đã tặng lại một nửa để từ thiện. Nhưng nhiều người thừa nhận điều làm nên sự sống kỳ diệu của Ng Poh Peng chính là sự hy sinh vô bờ bến và tình yêu của bố mẹ.