Tiết lộ về phim điện ảnh kinh dị "Bắc Kim Thang"

ANTD.VN -Gần về cuối năm, thị trường phim chiếu rạp lại càng nhộn nhịp. Mới nhất, một bộ phim kinh dị chính thức gia nhập đường đua phim cuối năm với tên gọi “Bắc Kim Thang”.

Câu hát rộn ràng quen thuộc “Bắc Kim Thang, cà lang bí rợ…” gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt sắp tới đây sẽ vang lên trên màn ảnh rộng ngoài rạp chiếu, tuy nhiên với màu sắc và âm hưởng hoàn toàn khác. Theo đó, bài hát này được chọn làm ca khúc chủ đề và tên gọi chính của bộ phim kinh dị “Bắc Kim Thang” do đạo diễn Trần Hữu Tấn dàn dựng. Sau một thời gian âm thầm bấm máy, phim đã hoàn tất và chuẩn bị ra rạp đến với khán giả trên cả nước.

Theo đạo diễn Trần Hữu Tấn, ban đầu anh cùng êkip sản xuất định làm phim ngắn rồi sau đó gửi đi dự thi một Liên hoan phim quốc tế nhưng sau đó, do tìm được bối cảnh phù hợp tại một cù lao ở tỉnh Vĩnh Long nên quyết định phát triển thành kịch bản phim điện ảnh. Sau đó, cũng phải mất tới gần 2 năm và nhiều lần chỉnh sửa, kịch bản điện ảnh này mới hoàn thành, hoàn chỉnh hệ thống tâm lý nhân vật, tuyến nhân vật và lời thoại. Tên gọi đầu tiên của bộ phim là “Cháu đích tôn” sau cũng được đổi lại thành “Bắc Kim Thang”.

Xung quanh ca khúc “Bắc Kim Thang”, dân gian xưa vẫn truyền miệng câu chuyên kể khá bí hiểm về nguồn gốc sáng tác bài hát này, cụ thể là xoay quanh câu chuyện về hai người bạn thân – kẻ bán dầu, người bán ếch và cả hai đều không may bị ngã rơi xuống cầu. Đây có lẽ cũng là sáng tác được xếp vào hàng ca khúc thiếu nhi nhưng có nội dung khá ly kỳ và vì thế mà gợi cảm hứng để một nhà làm phim quyết định phát triển thành phim kinh dị.

Tuy nhiên, không khai thác chi tiết ly kỳ hay câu chuyện dân gian trong bài hát “Bắc Kim Thang”, nhà sản xuất bộ phim cùng tên cho biết, đó chỉ là nguồn cảm hứng để êkip sáng tạo. Cụ thể, những thước phim “Bắc Kim Thang” sẽ phản ánh quan niệm “trọng nam, khinh nữ” – một quan niệm vốn được xem là tàn dư của chế độ phong kiến xưa, đến giờ vẫn hiện hữu đâu đó ở một số làng quê và thậm chí là trên cả thành thị Việt Nam.

Điều thú vị là phim sẽ không dựa vào yếu tố con người để thể hiện quan niệm này mà sử dụng hình tượng “con bù nhìn” mặc áo bà ba để đem đến cho khán giả một góc nhìn mới mẻ và khác biệt. Việc sử dụng một biểu tượng rùng rợn làm “nhân vật” xâu chuỗi yếu tố kinh dị trong phim từ lâu vẫn được điện ảnh nước ngoài khai thác như: chú hề ma quái, búp bê Annabelle… song đối với một phim thuần Việt thì đây vẫn là một sự lựa chọn vô cùng mới lạ.

Tiết lộ về nội dung phim, đạo diễn Trần Hữu Tấn cho biết, phim sẽ không có sự xuất hiện của các tên tuổi “ngôi sao” hay gương mặt nổi tiếng mà thay vào đó là những diễn viên mới toanh nhưng đầy tiềm năng tỏa sáng. Vị đạo diễn “Bắc Kim Thang” bày tỏ hy vọng những thước phim sau khi được công chiếu sẽ đủ sức ám ảnh khán giả không chỉ bởi yếu tố kinh dị mà còn cả thông điệp mang giá trị nhân văn sâu sắc ẩn đằng sau đó. Đó là lên án sự tăm tối, cổ hủ ẩn sâu trong suy nghĩ của nhiều người khi giữ khư khư quan niệm “trọng nam, khinh nữ”. Đồng thời, phim cũng sẽ mang đến cho người xem một câu chuyện thót tim với nhiều uẩn khúc kỳ bí.

Trong tấm poster mới đây nhất được nhà sản xuất “Băc Kim Thang” chia sẻ, dòng chữ “Khi gia đình là nơi đáng sợ…” cùng với hình ảnh các nhân vật hiện lên một cách lạnh lùng, bí hiểm khiến người xem không khỏi sởn gai ốc. Dù đứng chung trong một khung hình, vị trí và biểu cảm của các nhân vật đều rất kỳ lạ. Bắt đầu từ người phụ nữ có vẻ là người lớn tuổi nhất nhì ở đây, nhưng vị trí của bà trong ảnh lại có vẻ không được xem trọng. Hơn nữa, khóe môi bà lại nhếch lên một nụ cười vô cùng bí hiểm. Chàng thanh niên trẻ tuổi đứng giữa trung tâm bức hình là người có hình ảnh rõ ràng nhất, nhưng ánh nhìn cũng kì lạ nhất, không hề hướng về trung tâm tấm ảnh như những người khác. Kì lạ hơn nữa, trên tấm ảnh có ba điểm bị hư hại nặng, phần có ba nhân vật trung tâm của bức ảnh bị rạch nát không còn nhìn rõ mặt họ. Đáng chú ý nhất vẫn là sự có mặt của một nhân vật kỳ lạ đứng bên góc phải tấm ảnh với mái tóc như rơm xoã xuống không phân biệt được đây là người hay bù nhìn, là nam hay nữ…

Được biết, phim dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 10 tới đây và nhà sản xuất không quên gợi sự tò mò khi nhắn gửi khán giả “Tháng Mười, đừng hát Bắc Kim Thang”.  Phim có sự góp mặt của những diễn viên như: NSƯT Phi Điểu, Trung Dân, Duy Phương, Bích Hằng, Hữu Tiến, Trịnh Tài, Minh Hy,...