Tiếc…

ANTĐ - Chuyến bay đêm qua đã đưa các thành viên Arsenal rời Việt Nam sau 3 ngày du đấu với nhiều kỷ niệm cùng người hâm mộ Việt Nam. CĐV từ các tỉnh thành đã lặn lội đường sá xa xôi tới Hà Nội, thức trắng đêm chờ đợi ở sân bay Nội Bài hoặc túc trực tại các địa điểm đoàn đi qua  mong được tiếp cận, giao lưu cùng các thần tượng song đa số đều phải ra về trong thất vọng, mệt mỏi.
Tiếc… ảnh 1
Phần lớn CĐV Arsenal thất vọng khi không được tiếp cận với thần tượng


Người của Ban tổ chức trận giao hữu nói ra rả trên báo chí rằng “mời Arsenal sang là vì người hâm mộ Việt Nam”. Nhưng trên thực tế, Ban tổ chức lại chủ trương “cách ly” họ tại đa số các sự kiện bên lề “các Pháo thủ thành London”. Thực tế cũng có một buổi giao lưu chính thức với CĐV được tổ chức tại tòa nhà Keangnam nhưng chỉ có 3 cầu thủ không hẳn là ngôi sao đến dự, chưa kể nhiều CĐV được phát vé mời, xếp hàng ngay ngắn nhưng sau đó bị đuổi khéo với lý do hết giờ, bởi trước đó, Ban Tổ chức sự kiện đã nhồi người nhà vào khán phòng chưa đầy 100 chỗ ngồi mà không cần có vé !?. Tiếc cho sự kém chuyên nghiệp của nhà tổ chức Việt Nam.

Quan chức VFF cho việc Arsenal là sự kiện hiếm có, cơ hội học hỏi quý báu cho bóng đá Việt Nam. Thực tế thì trong bản dự thảo kế hoạch báo cáo Tổng cục TDTT, Liên đoàn có định tổ chức buổi giao lưu giữa HLV Việt Nam và HLV Wenger. Nhưng sau đó cuộc này lại bị hủy bỏ, khiến các HLV nội tiếc nuối vì mất cơ hội học hỏi người đồng nghiệp tài ba, được cả thế giới ngưỡng mộ.

Chẳng cần VFF phải “gợi mở”, người hâm mộ cũng thật lòng mong và kỳ vọng sự xuất hiện của CLB danh tiếng, giàu truyền thống và đạt thành công nhất định như Arsenal sẽ mang đến những bài học bổ ích cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng nếu hỏi 3 ngày qua, Ban tổ chức đã khai thác triệt để góc độ chuyên môn chưa? Câu trả lời có lẽ là chưa, dù họ đã chi hơn 50 tỷ đồng cho sự hiện diện của Arsenal  tại Hà Nội. 

Tiếc cho một sự kiện lịch sử bị lãng phí và tiếc cho cả bóng đá Việt Nam!