Sát thủ máu lạnh và 300 mạng người

ANTĐ - Người dân Colombia không khỏi hoang mang khi sát thủ khét tiếng John Jairo Velasquez Vasquez gần đây đã được trả tự do sau khi thú nhận đã sát hại 300 người và tổ chức thủ tiêu 3.000 người khác.

Sát thủ Vasquez khi bị giam giữ trong tù

Ám sát ứng cử viên Tổng thống

Cảnh sát Colombia cho hay, Vasquez đã được trả tự do trước thời hạn hôm 27-8 vừa qua sau 22 năm thi hành án phạt tù tại nhà tù được canh phòng cẩn mật Combita ở miền Trung Colombia. Sát thủ này còn được biết đến với biệt danh “Popeye” đã bị kết án 30 năm tù giam vì tội sát hại ứng cử viên Tổng thống đầy triển vọng Luis Carlos Galan vào năm 1989. Lúc đó, ông Galan đã bị bắn chết tại một quảng trường ở thị trấn ngoại ô Thủ đô Bogota ngay giữa ban ngày khi chuẩn bị có bài phát biểu vận động tranh cử Tổng thống năm 1990. Ông Galan là một chính trị gia có lập trường cứng rắn trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy hoành hành tại Colombia và nếu không bị ám sát, nhiều khả năng ông sẽ đắc cử Tổng thống nước này.

Vụ ám sát ông Galan chỉ là một trong hàng loạt vụ ám sát các thẩm phán, bộ trưởng nội các và các nhà báo được những tay súng trung thành với trùm ma túy Paplo Escobar thực hiện. Khi đó, Vasquez là người đứng đầu đội quân ám sát và là một trong những cận vệ tin cậy nhất của Escobar. Hắn gia nhập tập đoàn ma túy khét tiếng Medellin của ông trùm này lúc chưa đầy 18 tuổi. Ngoài vụ ám sát ông Galan, Vasquez còn tổ chức bắt cóc ứng viên chức Thị trưởng    Bogota Andres Pastrana Arango vào năm 1988 để gây áp lực buộc Chính phủ Colombia chấm dứt đe dọa dẫn độ Pablo Escobar sang Mỹ. Ông Arango sau đó được thả và không lâu sau thì đắc cử Thị trưởng Bogota.

Không chỉ vậy, Vasquez thậm chí còn chỉ huy đánh bom một chiếc máy bay thương mại của Hãng hàng không Avianca Airlines vào ngày 27-11-1989 nhằm ám sát ứng viên Tổng thống Colombia Cesar Gaviria. Tuy nhiên, ông Cesar đã may mắn thoát chết do đổi ý định vào giờ chót nên không có mặt trên chuyến bay định mệnh. Vụ đánh bom kinh hoàng trên đã khiến toàn bộ 107 người có mặt trên máy bay tử nạn.

Ra nước ngoài để tránh bị trả thù

Mặc dù Vasquez thường xuyên “khoe” đã ra tay sát hại 300 người và giúp lên kế hoạch giết chết 3.000 người khác trong những năm 1980 - 1990, nhưng khi bị bắt giữ và đưa ra tòa xét xử, hắn chỉ bị kết tội sát hại ông Galan với án phạt là 30 năm tù giam.

Đến năm 2006, Vasquez đồng ý làm chứng chống lại cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Colombia Alberto Santofimio, đối thủ chính trị của ông Galan trong cuộc chạy đua chức Tổng thống Colombia năm 1990. Santofimio được xem là người có mối quan hệ gần gũi với trùm ma túy Pablo Escobar và đã thuê Vasquez sát hại ông Galan. Santofimio sau đó bị tòa kết án 24 năm tù giam, còn Vasquez, nhờ ra làm chứng, đã được ân xá và chỉ phải thụ án tù 22 năm.

Sau khi được trả tự do hôm 27-8, Vasquez sẽ bị 4 năm quản thúc. Cựu tù nhân 52 tuổi này rời nhà tù dưới sự bảo vệ đặc biệt của cảnh sát. Ông ta nói rằng sẽ cân nhắc ra nước ngoài sinh sống để tránh nguy cơ bị trả thù. Bên cạnh đó, Vasquez cũng có ý định bán bản quyền cuốn hồi ký viết trong thời gian ở tù cho Hollywood để kể về quãng đời làm cho trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar.