Sát thủ bí ẩn trong những vụ án mạng nổi tiếng

ANTĐ - Đó là những vụ án mạng đã được lưu truyền suốt nhiều năm qua về thủ đoạn tàn ác hay những chi tiết đầy uẩn khúc nhưng thủ phạm vẫn là… ẩn số.


1. Jack the Ripper

Jack the Ripper (Jack Đồ tể) là biệt danh của kẻ giết người khét tiếng từ thế kỷ thứ 19, kẻ bị cáo buộc đã giết chết 5 gái mại dâm hoạt động ở London (Anh) vào năm 1888. Các thi thể đều được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân. Kẻ sát nhân đã cắt động mạch ở cổ các nạn nhân và cắt các bộ phận cơ thể nạn nhân ra thành nhiều mảnh rồi đem đi bỏ ở nhiều nơi khác nhau. Việc phát hiện ra thi thể rời rạc của nạn nhân khiến các nhân viên điều tra cho rằng kẻ giết người có kiến thức về giải phẫu. Sau đó cảnh sát nhận được một bức thư nặc danh của kẻ sát nhân ký bên dưới với tên “Jack the Ripper”. Tuy nhiên danh tính của tên sát nhân “Jack the Ripper” vẫn đang là một bí ẩn.

2. Black Dahlia

Cô diễn viên điện ảnh xinh đẹp người Mỹ Elizabeth Short (sinh ngày 29-7-1924) là nạn nhân của một vụ giết người man rợ. Với nghệ danh là Black Dahlia, sự nghiệp của Short đang lên thì cảnh sát tìm thấy thi thể của cô bị cắt làm đôi và nhiều vết chém vào ngày 15-1-1947 tại Leimert Park, Los Angeles. Cuộc đời và cái chết của Black Dahlia cũng đã được viết sách và dựng thành phim nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra kẻ đã giết cô.

3. Bí ẩn thuốc độc Tylenol

Vào cuối tháng 9, đầu 10-1982, 7 người ở Chicago thuộc bang Illinois chết vì thuốc giảm đau Tylenol. Bắt đầu là cái chết vì trụy tim của Mary Kellerman, bé gái 12 tuổi, sau khi được mẹ cho uống một viên Extra-Strength Tylenol vào sáng 29-9-1982. Cùng ngày, Adam Janus, một nhân viên bưu điện 27 tuổi, trở thành nạn nhân thứ hai đột tử vì trụy tim vì uống thuốc này. Đêm đó, thêm vợ chồng người em trai của Janus là Stanley Janus và Theresa Janus chết vì vô tình uống phải thuốc Tylenol của anh trai khi đang chuẩn bị tang lễ. Tiếp đó là 3 nạn nhân khác cũng tử vong do uống phải thuốc này. Công ty McNeil Consumer, chi nhánh phân phối Tylenol thuộc Tập đoàn Johnson & Johnson, đã quyết định thu hồi ngay 31 triệu hộp Tylenol, trị giá 125 triệu USD, đang lưu hành lúc đó để kiểm tra với sự phối hợp của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA). Tuy nhiên, họ không tìm ra bất kỳ dấu hiệu bị nhiễm độc nào. Nghi phạm duy nhất của vụ này là James Lewis, 62 tuổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chứng minh người đàn ông này phạm tội.


4. JonBenet Ramsay

Cô bé JonBenet Ramsays có nụ cười tuyệt đẹp và gương mặt như thiên thần đã nổi lên như cồn sau khi giành vương miện Hoa hậu Thiếu nhi bang Colorado, Hoa hậu Thiếu nhi của nước Mỹ năm 1996. Tuy nhiên tai họa đã ập đến đúng dịp Noel năm 1996 khi cảnh sát phát hiện thi thể của “thiên thần” JonBenet (sinh ngày 6-8-1990 tại Atlanta, bang Georgia, Mỹ), tại tầng hầm của gia đình ở Boulder, bang Colorado, khoảng 8 giờ đồng hồ sau khi cô bé được gia đình báo mất tích. Trước đó, gia đình bé JonBenet đã nhận được mảnh giấy của kẻ nào đó thông báo cô bé bị bắt cóc và đòi khoản tiền chuộc 118.000 USD. Thi thể cô bé được tìm thấy trong tư thế bị cột tay, miệng bị dán băng keo, siết cổ bằng dây thừng, bị đánh đập dã man và thậm chí còn bị xâm hại tình dục. Cảnh sát lần tìm theo mẫu ADN lấy từ thi thể nạn nhân nhưng không trùng khớp với mẫu ADN nào trong kho dữ liệu của FBI. Cho đến nay hung thủ vẫn nằm ngoài vòng pháp luật.