Rợn tóc gáy “lễ trưởng thành” đầy nước mắt của bé gái Kenya

ANTĐ - Bất chấp hủ tục dã man này đã bị cấm cách đây 3 năm nhưng các bé gái tuổi teen củabộ lạc Pokot vẫn phải xếp hàng làm “lễ trưởng thành – khâu âm đạo” trong sợ hãi và đầy nước mắt.

Nhiếp ảnh gia Siegfried Modola đã tình có mặt trong buổi lễ kinh hãi này ở một vùng nông thôn nghèo Baringo của Kenya. Mặc dù thực tế những buổi lễ tàn bạo đã bị coi là bất hợp pháp nhưng với nhiều bộ lạc ở châu Phi, truyền thống quan trọng hơn luật pháp và lễ “khâu âm đạo” cho bé gái là một dấu mốc để giúp họ trở thành phụ nữ và có thể kết hôn.

Một bé gái vừa trải qua l"ễ trưởng thành" kinh hãi nhất trong cuộc đời

Hơn 1/4 phụ nữ Kenya đã phải trải qua thử thách này, bất chấp nỗ lực của chính phủ chấm dứt hủ tục. "Đó là một truyền thống sẽ mãi diễn ra" cha đẻ của một trong các bé gái, người yêu cầu không nêu tên vì sợ bị trả thù từ thủ lĩnh bộ lạc, nói với Reuters.

Các bé gái ngồi lên các tảng đá để bắt đầu buổi lễ

"Các cô gái được cắt âm vật và khâu âm đạo để có thể kết hôn. Đó là quá trình chuyển đổi của một cô gái vào phái nữ, "ông nói.

Dù vô cùng sợ hãi nhưng các bé gái vẫn phải làm do sức ép từ cộng đồng và cha mẹ

Đây là một truyền thống vẫn được thực hành rất nhiều trong cộng đồng Pokot. Một trong số những bà mẹ của các cô gái tin rằng đó là dấu hiệu của sức mạnh. “Cơn đau sẽ làm cho con tôi mạnh mẽ. Nó có thể chịu đựng được những thử thách to lớn hơn sau này. Tôi tự hào vì con gái tôi đã làm điều này”, một người phụ nữ nói sau khi con gái của bà vừa trải qua lễ trưởng thành do một cụ già Pokot đeo một vòng đeo cổ đính cườm và bông tai bằng đồng lớn thực hiện.

Hủ tục này để lại rất nhiều hậu quả cho người phụ nữ sau này

Trên thực tế, có thể hiểu hủ tục này cho các bé gái ở Kenya là cắt bộ phận sinh dục bao gồm âm vật và phần bên ngoài, sau đó khâu lại âm đạo để giảm ham muốn tình dục của phụ nữ.

Sau buổi lễ, các bé gái được bôi sơn trắng lên cơ thể để đánh giá bước chuyển lớn trong đời

Trước đó, pháp luật Kenya đã bỏ tù chung thân một người thực hiện khi một bé gái đã chết vì đau đớn sau khi “khâu âm đạo”. Hành động dã man này có thể gây xuất hiện, sốc và các biến chứng khi sinh con sau này.

Ngay lập tức, vào tháng 3-2014, Kenya đã thành lập một tổ chức nhằm điều tra và truy tố hơn 50 trường hợp thực hiện lễ trưởng thành cho các bé gái. Các quan chức Kenya nói rằng họ tin tưởng sớm muộn cũng có sự thay đổi trong nhận thức của người dân, nhưng cũng lo lắng hủ tục này đã ăn sâu vào cuộc sống của họ.