Ối... các ông tài ơi!!!

ANTĐ - Sốc... Tôi sốc nặng ông ạ.

- Đau tim à, hay là do chơi... chứng khoán.

- Không, sốc và đau buồn vì... tai nạn giao thông.

- Ồ, đúng rồi. Trong vòng hơn chục tiếng đồng hồ, 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 15 người tử vong.

- Khiếp đảm nhất là ở cả 2 vụ này: Vụ xe lao xuống vực tại đường Sapa – Lào Cai và vụ xe đâm trực diện vào xe công vụ của công an – tất cả đều là... xe khách.

- Nói mãi rồi mà vẫn không chuyển. Các ông tài lái xe khách còn ẩu hơn lái xe chở... lợn.

- Ấy chết, ông quá lời.

- Ông xem, tháng nào cũng có xe khách gây tai nạn. Mà đã là xe chở khách bị tai nạn, thường là... thảm khốc.

- Đúng thật, tôi ít thấy nói xe chở lợn, gà bị tai nạn. Sao thế nhỉ?

- Đơn giản thôi. Chở lợn, gà, nhà xe đi thẳng từ nơi chăn nuôi đến nơi... làm thịt. Còn xe chở người, thì có người lên, có người xuống, lái xe còn phải... giành đường, vượt ẩu, bắt khách...

- Có cách nào... khuyên nhủ các ông tài mà... ít đức, đi đứng cho cẩn thận không nhỉ?

- Khó lắm, nhiều ông... hy sinh cùng hành khách, không còn kịp rút kinh nghiệm nữa.

- Nghĩ thương mà giận quá các ông tài nhưng ít... đức ơi.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng