Hà Nội: Khách sạn hạng sang lao đao vì Covid-19, hết giảm giá kịch sàn đến rao bán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch giảm mạnh nên nhiều khách sạn ở trung tâm Hà Nội đã rơi vào tình trạng hiu hắt, ế ẩm. Không ít cơ sở lưu trú đã phải đóng cửa, rao bán hoặc giảm giá kịch sàn, cho thuê nghỉ theo giờ…

Khách sạn 3,4 sao giá như nhà nghỉ bình dân

Khảo sát tại khu trung tâm quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, điểm chung dễ nhận thấy là hàng loạt cơ sở lưu trú quy mô lớn, cao từ 5 - 7 tầng mặt phố Hàng Trống, Hàng Gai, Gia Ngư...cửa khóa im ỉm nhiều tháng nay.

Nhiều khách sạn mini đã treo bảng cho thuê phòng theo giờ, nghỉ trưa..., với giá từ 150.000-200.000 đồng cho 2 giờ đầu. Mức giá này chỉ bằng những khách sạn bình dân, cũ kỹ trong ngõ ngách hoặc nhà nghỉ ở các quận Đống Đa, Ba Đình, Cầu Giấy.

Dù chi phí thấp nhưng để phòng chống dịch bệnh, mỗi khi có khách trả phòng, nhân viên phòng cũng phải lau chùi, khử trùng, thay vỏ tất cả gối, ga, chăn theo đúng quy định phòng dịch Covid-19.

Theo ông N.V.T – chủ một khách sạn 4 sao ở quận Hoàn Kiếm, ngay từ khi ra Tết, khách du lịch hầu như vắng bóng. Hiện khách sạn chỉ phục vụ một số ít khách trong nước đi công tác.

Để tồn tại, nhiều khách sạn đã phải giảm từ 50-70% giá phòng với tất cả các loại phòng cho tất cả những khách lẻ, khách đi công tác, khách làm việc, khách đoàn và khách của các công ty du lịch lữ hành.

Nhiều khách sạn đã treo biển giảm giá sâu nhưng vẫn vắng khách

Tính trung bình, tại khách sạn 4 sao, giá phòng Superior có cửa sổ chỉ còn 350.000 đồng /đêm /2 người, phòng Deluxe City View giá 400.000 đồng /đêm /2 người, phòng VIP có ban công chỉ 500.000 đồng/đêm/2 người. Thậm chí có khách sạn 3 sao ngay trung tâm phố cổ, giá thuê phòng giảm mạnh ở mức chỉ 50.000 đồng cho khách nghỉ giờ và 3000.000 đồng/ ngày và chỉ trên 3 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, một số khách sạn 5 sao cũng giảm giá mạnh cho các gia đình ở Hà Nội và khu vực lân cận đến nghỉ từ 1-2 đêm vào cuối tuần.

Hầu hết các khách sạn trong phố cổ trước đây vốn phục vụ khách du lịch thì nay đều cung cấp dịch vụ cho những đôi tình nhân trẻ đến nghỉ trưa với chỉ từ 200 nghìn đồng/2 giờ đầu tiên. Tuy vậy, lượng khách này không nhiều và không ổn định.

Nguyên nhân là do khách thích chọn “bãi đáp” gần nhất, tiện đường, trong ngõ ngách kín đáo. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn cho rằng, các dịch vụ ăn chơi, ngủ nghỉ ở phố cổ đều đắt đỏ chỉ phù hợp với Tây), đường sá lại chật chội, thiếu chỗ đỗ xe…Ngoài ra, nhiều khách sạn ở khu vực phố cổ chưa biết cách quảng bá trên mạng xã hội…

Hàng loạt khách sạn rao bán

Điều đáng nói là, hầu hết chủ kinh doanh khách sạn đều đi thuê nhà với giá thuê từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng/tháng nên trong thời điểm dịch bệnh, để có nguồn thu họ buộc phải cắt giảm nhân sự, thu hẹp mặt bằng, thay đổi phương thức kinh doanh nếu không muốn đóng cửa hoặc trả lại mặt bằng.

Để thu hút khách trong thời điểm ế ẩm, các khách sạn không chỉ giảm giá phòng kịch sàn mà còn đua nhau tung ra các “chiêu” chiều khách như tổ chức “đêm tình nhân” với giá thấp, “nghỉ 3 đêm trả tiền 2”, khuyến mại gói xem phim trực tuyến có sẵn trong phòng với dàn âm thanh tiện nghi cùng nhiều đồ ăn thức uống miễn phí tại phòng, song đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Dù đã tìm đủ mọi cách, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều khách sạn vẫn không thể trụ vững, chủ kinh doanh phải tính đến phương án đóng cửa vĩnh viễn, bán khách sạn. Chỉ cần vào Google gõ cụm từ “bán khách sạn”, trong vòng vài giây có thể nhận được hàng triệu kết quả liên quan. Hàng loạt khách sạn được rao với giá từ vài tỷ đến hàng trăm tỷ đồng.

Tại phố Hàng Bè, cách hồ Hoàn Kiếm không xa, nhiều cửa hàng đóng cửa hoặc treo biển chuyển nhượng. Một khách sạn trên phố đang dán biển thông báo rao bán với giá trên 60 tỷ đồng. Cách đó không xa, một khách sạn khách nằm vị trí vàng trên con phố lớn với gần 20 phòng, tổng diện tích hơn 560m2 sàn, có gara rộng đang chào bán giá chỉ 35 tỷ đồng.

“Trước khi xảy ra dịch bệnh, trung bình mỗi tháng, khách sạn của tôi thu về khoảng 350 triệu đồng. Sau khi trừ các chi phí, còn lại lãi khoảng 150 triệu. Từ Tết Âm lịch đến nay, khách gần như không có khách đến, thiệt hại lên đến tiền tỷ. Do hàng tháng phải thanh toán tiền vay ngân hàng trả lãi nên tôi đang tính đên phương án bán khách sạn thu hồi vốn trả nợ” – ông T chua xót nói.