ANTD.VN - Jamail là một người đàn ông có cuộc sống khá giàu có, sung túc. Vì tất cả tài sản đều là do hai bàn tay trắng của mình làm nên và phải trải qua nhiều khó khăn gian khổ nên Jamail luôn giữ khư khư, không cho ai và nghi ngờ tất cả.
ANTD.VN - Đối diện với cửa hàng bán quần áo của Bob là hiệu cắt tóc của Mat. Hàng ngày ngồi rảnh rỗi nghe đài vì thỉnh thoảng mới có người vào mua, Bob nhìn sang hiệu cắt tóc người ra vào tấp nập bên kia đường mà thở dài ghen tị.
ANTĐ - Khalid là một thanh niên thẳng tính, anh ta tự cho mình là người chính trực nên tự cho mình quyền tham gia vào mọi chuyện của cư dân trong làng. Cứ ai có chuyện gì là anh ta chạy đến và giải quyết, nhiều khi khiến cho chuyện nhỏ biến thành chuyện lớn, làng xóm ầm ĩ.
ANTĐ - Không nhãn mác, không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ,
không hạn sử dụng là tình trạng chung của hầu hết các loại dược liệu đông y đang
được bày bán trên thị trường hiện nay.
ANTĐ - Ông Malick cắt cỏ trên cánh đồng, xếp lại thành từng đống rồi để lên xe tải. Cứ thế ông làm việc miệt mài không để ý có một con sư tử đang quanh quẩn xung quanh chiếc xe.
ANTĐ -Người đàn ông này có thể nhét 48 loại đồ vật khác nhau vào khoang miệng rộng khổng lồ của mình, trong đó kỷ lục là 92 chiếc bút chì, 79 trái nho, 12 ngọn nến và 5 quả bóng golf.
ANTĐ - Araban là công nhân làm việc tại một công trường xây dựng. Công việc luôn chân luôn tay cả ngày, đến đêm anh lại làm thêm công việc bảo vệ nên thời gian nghỉ ngơi rất ít. Lúc nào Araban cũng ta thán mệt mỏi, chán nản, chỉ muốn được sung sướng nhưng vì cuộc sống quá nghèo nên anh vẫn phải ra sức làm việc.
ANTĐ - Sáng 23-9, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết: “Chúng tôi giật mình khi kiểm tra một số xã, đặc biệt tại các tỉnh/thành phố đồng bằng sông Hồng, nơi có tỷ lệ giới tính khi sinh lên đến 150 trẻ trai/100 trẻ gái.. Mất cân bằng giới tính khi sinh đã ở mức nghiêm trọng”.
ANTĐ - Chỉ là một nông dân thuần túy nhưng nhờ những câu chuyện thêu dệt và lời đồn thổi trong dân gian, vài năm gần đây, tên tuổi bà Phan Thị Tranh ở huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) bỗng nổi như cồn, thậm chí còn được phong là “tiên cô”, “thần y”, có khả năng chữa bách bệnh. Sau khi báo chí (trong đó có Báo ANTĐ) liên tiếp lên tiếng, cuối tháng 1 vừa qua cơ quan chức năng đã vào cuộc và cuối cùng chân tướng thực sự của bà lang chữa bệnh bằng… sờ và hát cũng được làm sáng tỏ.
ANTĐ - Mặc váy là một nét khá đặc sắc trong văn hóa mặc của người Myanmar. Không riêng phụ nữ mà cả đàn ông cũng thường xuyên quấn longyi - tên loại váy truyền thống của người Myanmar, tương tự xà rông của một số dân tộc thiểu số Việt Nam - mỗi khi ra đường.
ANTĐ - Ra chợ, tôi mua mấy củ su hào về ngâm dấm. Vì mua nhiều, tôi chờ người bán gọt. Bỗng, một cái vỏ su hào to đùng văng cả lên mắt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, bụng thầm nghĩ: “Phụ nữ gì mà vô ý, vô tứ”.
ANTĐ - Một bé trai sơ sinh đã được người dân ở huyện miền núi Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện kịp thời khi bé đang bị bỏ rơi bên lề đường trong điều kiện thời tiết giá lạnh.
ANTĐ - Đầu tiên phải kể đến là câu chuyện về một người đàn ông bị bệnh tim mãn tính đã nhiều năm chữa trị nhưng không thuyên giảm. Sau một lần lên cơn đau tim, ông được người nhà đưa vào Bệnh viện B.M cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh. Mặc dù đã được các bác sĩ tận tình cứu chữa, trải qua 3 lần kích điện nhưng người đàn ông vẫn không có dấu hiệu hồi tỉnh. Các bác sĩ kết luận ông đã qua đời.