Cùng con đi tiếp cuộc đời: Hành trình 4 năm nâng đỡ những ước mơ tuổi nhỏ sau đại dịch

ANTD.VN - Những ngày cuối tháng 5, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho kỳ nghỉ hè, trẻ nhỏ háo hức viết “wishlist” cho ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, vẫn có những em chỉ mong điều giản dị: được cha đưa về quê thăm ông bà, được mẹ gội đầu, hay cả nhà quây quần bên mâm cơm buổi tối. Thế nhưng, sau đại dịch Covid-19, những mong ước tưởng chừng bình thường ấy đã vĩnh viễn không thể thực hiện...

Trong mất mát, nhiều em buộc phải trưởng thành sớm hơn tuổi, sống trong căn phòng trọ chật hẹp, bên ông bà già yếu, hoặc cùng cha mẹ đơn thân gồng gánh gia đình. Dẫu vậy, điều khiến người đối diện xúc động lại chính là nụ cười hồn nhiên và nghị lực lạc quan nơi các em. Suốt hơn 4 năm qua, chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” do Công ty Tân Hiệp Phát đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai đã trở thành hành trình bền bỉ, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho nhiều trẻ em mồ côi sau đại dịch.

Ước mơ giản dị: được về thăm ngoại

Trong căn phòng trọ chưa đầy 10m² ở một khu phố lao động tại TP.HCM, một người cha sống cùng ông bà nội và hai con gái nhỏ suốt hơn 20 năm. Sau khi vợ mất vì Covid-19 vào năm 2021, anh một mình gồng gánh gia đình, vừa làm chỗ dựa tinh thần vừa nuôi hai con khôn lớn.

Những năm qua, anh chạy xe giao hàng để trang trải cuộc sống. Thế nhưng cuối năm 2025, căn bệnh căng cơ cổ và thiếu máu lên não buộc anh phải tạm nghỉ việc điều trị, khiến cuộc sống vốn chật vật càng thêm khó khăn. Điều anh lo nhất là cô con gái nhỏ gần 5 tuổi vẫn chưa thể đến trường vì chứng tăng động và rối loạn ngôn ngữ.

bai-con-duong.jpg
Người cha trở thành chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình từ khi vợ anh mất trong đợt Covid-19

“Bé chưa nói rõ được, chưa tự chăm sóc bản thân nên tôi chưa dám cho đi học”, người cha chia sẻ, ánh mắt lặng nhìn con gái nhỏ đang ôm con thú nhồi bông cũ ở góc phòng. Anh cho biết, vào giai đoạn khó khăn nhất sau dịch, việc hai con được Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ dài hạn đã giúp anh có thêm động lực để bước tiếp: “Đây là khoản hỗ trợ rất lớn với gia đình tôi. Mình biết ít nhất con vẫn có người đồng hành lâu dài.

Dẫu cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, hai chị em vẫn luôn khiến những người ghé thăm cảm nhận được sự hồn nhiên, ngoan ngoãn và hiểu chuyện hơn tuổi. Đại diện Tân Hiệp Phát chia sẻ: “Mỗi lần đến thăm, chúng tôi đều thấy bé nhỏ ngày càng lanh lợi và dạn dĩ hơn. Còn chị gái thì lần nào cũng hào hứng mang giấy khen ra khoe với mọi người.” Sau giờ học, cô bé lại phụ ông bà chăm em rồi mới ngồi vào góc bàn nhỏ cạnh giường để học bài.

Mùa hè này, điều cô bé mong mỏi nhất chỉ đơn giản là được ba đưa hai chị em về quê ngoại chơi vài hôm. “Một năm tụi con chỉ về được một lần thôi. Con muốn em được đi chơi cho vui,” cô bé nói khẽ.

Điểm tựa yêu thương

Giữa những khu phố đông đúc của TP.HCM, vẫn còn những căn phòng trọ nóng bức, chật chội; những mái nhà thấp mỗi mùa mưa lại thấp thỏm vì nước ngập. Nhưng trong những không gian ấy, những đứa trẻ từng đi qua mất mát vẫn đang lớn lên từng ngày bằng sự hiểu chuyện và nghị lực hiếm có.

Trong một căn nhà nhỏ ở Gò Vấp, một em bé sống cùng ông bà ngoại sau khi cha mất vì Covid-19 năm 2021. Từ đó, cả gia đình chủ yếu dựa vào đồng lương ít ỏi của mẹ và khoản hưu trí của ông bà. Mẹ đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, phần lớn việc chăm sóc em đều do ông bà gánh vác.

Khó khăn càng chồng chất khi em bị chậm phát triển, chưa thể tự sinh hoạt cá nhân và phải điều trị lâu dài. Mỗi sáng, bà ngoại lại cẩn thận băng tay cho cháu để hỗ trợ duỗi khớp, tập cho bé những sinh hoạt đơn giản. “Mong lớn nhất là cháu biết nói, biết tự lo cho mình sau này,” bà chia sẻ, ánh mắt dõi theo đứa trẻ đang mải mê nghịch món đồ chơi cũ trong góc nhà.

bai-con-duong-2.jpg
Cán bộ, nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát thăm hỏi và trao quà cho bé nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Trong những lần ghé thăm, điều khiến đại diện Tân Hiệp Phát nhớ nhất là sự đáng yêu và tình cảm của em. Bé chưa thể giao tiếp như các bạn cùng trang lứa, nhưng nghe và hiểu hết mọi lời nói, phản ứng ngay khi ông bà nhắc đến thói quen nghịch ngợm của mình. “Điều khiến chúng tôi vui nhất trong lần ghé thăm này là bé điềm tĩnh hơn trước rất nhiều, em đã biết kiểm soát cảm xúc và hợp tác với ông bà hơn,” đại diện công ty chia sẻ.

“Nhờ có sự hỗ trợ của Công ty Tân Hiệp Phát, gia đình tôi cũng đỡ áp lực phần nào chi phí sinh hoạt và chữa trị cho bé. Mỗi lần cô chú ghé thăm, cho quà rồi ngồi chơi, nhà cửa cũng vui và ấm áp hơn hẳn,” bà ngoại xúc động nói.

bai-con-duong-3.jpg
Em bé và cha hào hứng và vui mừng khi nhận quà Tết Thiếu nhi từ Công ty Tân Hiệp Phát

Sau đại dịch, điều khó khăn nhất với nhiều gia đình không chỉ là vượt qua mất mát, mà còn là hành trình dài phía trước khi những đứa trẻ lớn lên thiếu vắng cha hoặc mẹ. Từ năm 2022, Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng Báo Thanh Niên triển khai chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời”, bảo trợ dài hạn cho 50 trẻ em mồ côi do Covid-19 đến năm các em đủ 18 tuổi. Không chỉ hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng tháng, cán bộ nhân viên công ty còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các em vào những dịp đặc biệt như Tết, Trung thu hay Quốc tế thiếu nhi 1/6.

Hơn 4 năm bền bỉ đồng hành, những chuyến đi ấy không chỉ mang theo sự hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sống trách nhiệm mà Tân Hiệp Phát luôn theo đuổi bằng những hành động thiết thực và lâu dài. Có lẽ sau tất cả những mất mát mà đại dịch để lại, điều quý giá nhất với những đứa trẻ ấy không chỉ là sự hỗ trợ, mà còn là cảm giác các em luôn có những vòng tay cộng đồng âm thầm đồng hành phía sau.

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng