- Phóng viên: Chào Thanh Vũ, rất vui khi gặp Thanh ở mùa giải kỷ lục với 125 đội bóng tham dự. Điều đầu tiên Thanh cảm nhận được khi có mặt ở đây là gì?
- Đại sứ thương hiệu Number 1 Thanh Vũ: Mỗi lần trở lại Hà Nội, đặc biệt trong một sự kiện đặc biệt như thế này, tôi luôn có cảm giác như được trở về nhà. Không khí của giải luôn sôi sục nhiệt huyết, sân Xuân Đỉnh rực rỡ sắc màu, cờ, trống, tiếng cổ vũ vang lên từ sớm… Tất cả khiến tôi cảm nhận rất rõ năng lượng trẻ trung, trong sáng của các em học sinh.Khi đứng giữa không gian này, tôi thấy mình như được tiếp thêm sức sống, nhớ lại lý do vì sao Tân Hiệp Phát và Number 1 Active lựa chọn đồng hành cùng giải đấu suốt nhiều năm qua.
- 125 đội bóng tham dự mùa giải năm nay- một kỷ lục chưa từng có. Thanh nhìn nhận con số ấy như thế nào?
- Con số 125 không chỉ nói về số đội. Nó nói về khát vọng, sự lan tỏa, sự tin tưởng của các trường vào giải đấu.Từ 31 đội năm 2001 đến 125 đội năm nay - hành trình ấy không thể có nếu những người làm báo An ninh Thủ đô không kiên trì, không đặt tâm huyết vào việc tạo ra một sân chơi văn minh, an toàn và bổ ích cho các em học sinh. Là người đồng hành, Number 1 Active và Tập đoàn Tân Hiệp Phát rất tự hào khi được góp phần vào bước tiến này.
- Tân Hiệp Phát đã đồng hành với giải từ năm 2017. Điều gì khiến hành trình này bền bỉ đến vậy?
- Đó là sự đồng điệu. An ninh Thủ đô muốn xây dựng một sân chơi lành mạnh cho học sinh. Number 1 Active muốn truyền cảm hứng sống tích cực cho giới trẻ. Khi hai mục tiêu gặp nhau, hành trình trở nên rất tự nhiên.Tôi luôn tin rằng:những giá trị tốt đẹp thường được nuôi dưỡng từ những điều giản dị - như một chai nước giải khát, một trận bóng, một cái ôm ăn mừng, một thái độ fair-play. Và tôi nghĩ điều khiến nhiều thế hệ học sinh nhớ đến giải này chính là tinh thần ấy: tinh thần cộng đồng, tinh thần trách nhiệm, tinh thần tiến bộ.
Thông qua giải đấu tranh Cúp Vàng Number 1 Active truyền đi thông điệp khuyến khích giới trẻ rèn luyện tinh thần và thể chất, vượt qua giới hạn bản thân, sống tích cực và tự tin chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống - đúng tinh thần “Active từng phút giây”
- Thanh Vũ có thể chia sẻ rõ hơn về triết lý “vì cộng đồng” mà Tập đoàn Tân Hiệp Phát theo đuổi?
- Với Tân Hiệp Phát, việc sống trách nhiệm với cộng đồng… luôn được đặt lên hàng đầu. Đó không phải khẩu hiệu mà là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tập đoàn. Chúng tôi tin rằng mỗi hành động ý nghĩa, mỗi nỗ lực vượt lên chính mình đều là một phần đóng góp cho cộng đồng. Chính tinh thần ấy đã giúp Tân Hiệp Phát bứt phá nhiều năm qua.Và chúng tôi mong rằng, qua giải bóng đá học sinh THPT của Báo An ninh Thủ đô, các em sẽ học được điều đó. Không chỉ đá bóng cho vui, mà còn hiểu hơn về tinh thần tập thể, trách nhiệm với đội bóng, với bạn bè và rộng hơn - với cộng đồng mà các em đang sống.
- Vậy Number 1 góp phần lan tỏa tinh thần đó như thế nào?
- Number 1 không đơn thuần là một nhãn hàng nước uống cho người đam mê thể thao. Đó là tinh thần tiến lên, cổ vũ giới trẻ sống năng động, dám thử thách bản thân, dám vượt qua giới hạn. Khi chúng tôi đồng hành cùng giải đấu, mỗi chai nước không chỉ là bổ sung năng lượng, bù khoáng, mà còn là sự đồng hành, cổ vũ: hãy đứng dậy, hãy chạy, hãy cố gắng, hãy dấn thân. Tôi rất vui khi nhìn thấy các bạn học sinh Hà Nội đón nhận tinh thần này một cách tự nhiên, trong sáng và đầy nhiệt huyết.
- Trong vai trò một VĐV từng chinh phục những thử thách khắc nghiệt nhất hành tinh, Thanh Vũ thấy giải đấu này đem lại điều gì đặc biệt cho học sinh?
- Tôi từng chạy qua sa mạc, bơi hàng chục km, đạp xe hàng trăm km… nhưng cảm xúc khi nhìn học sinh đá bóng lại rất khác. Nó thuần khiết, tươi mới, đầy hồn nhiên. Trên sân, các em học cách tôn trọng luật chơi, học cách đứng dậy sau thất bại, học cách kiềm chế cảm xúc, học cách chiến đấu vì một tập thể. Đó đều là những kỹ năng mà cuộc sống sau này sẽ đòi hỏi các em mỗi ngày.
- Là đại sứ thương hiệu Number 1, cũng là người truyền cảm hứng, Thanh kỳ vọng gì ở các bạn trẻ tham gia giải năm nay?
- Tôi mong các em hãy giữ tinh thần trong trẻo ấy. Đừng chỉ hướng đến chiến thắng mà quên mất những giá trị khác quan trọng hơn. Tôi mong các em mang theo giải đấu này khi bước vào cuộc đời trưởng thành, mang theo tinh thần fair-play, mang theo khả năng vượt áp lực, mang theo tinh thần đồng đội và đặc biệt là tinh thần vì cộng đồng. Vì khi chúng ta sống vì điều lớn hơn bản thân, chúng ta luôn mạnh mẽ hơn.
Trong thể thao cũng như trong cuộc sống, sẽ có người thắng, người thua. Nhưng điều quan trọng nhất không nằm ở kết quả, mà là hành trình mà các em đã sống hết mình. Tôi mong các em nhìn lại và tự hào về những gì mình đã làm được:về những buổi tập dưới nắng, về giây phút chạy hết tốc lực, về cái siết tay động viên nhau qua khó khăn… Những điều đó chính là hành trang để các em trưởng thành. Cứ tiếp tục cố gắng, bởi tuổi trẻ mà - còn rất nhiều giải đấu đang chờ phía trước.
- Cảm ơn Thanh Vũ về những chia sẻ đầy cảm hứng!