Cứa cổ “ông chủ” vì bị căn vặn ăn bớt ma túy

ANTĐ - Bị truy hỏi về việc bớt xén ma túy trong những lần mang “hàng đá” cho khách hàng, Hải nhất quyết không thừa nhận. Xô xát xảy ra, đối tượng lập tức giằng dao đâm và cứa đứt cổ “ông chủ”.

Cứa cổ “ông chủ” vì bị căn vặn ăn bớt ma túy ảnh 1Tô Văn Hải tại phiên tòa

Chiều 6-11, Tô Văn Hải (SN 1997, trú ở tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, Biện Biên) bị dẫn giải tới Tòa án Hà Nội xét xử về tội “Giết người”. Bị hại là anh Phạm Văn Tuyến (SN 1991), ở huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. 

Trước tòa, Tô Văn Hải khai nhận, trước ngày xảy ra vụ án không lâu, đối tượng quen biết anh Phạm Văn Tuyến qua bạn bè. Một ngày đầu tháng 6-2014, khi đang ở nhà thì Hải bất ngờ nhận được điện thoại của Tuyến bảo xuống Hà Nội giúp việc giao hàng cho anh ta. Nhận lời bạn, ít ngày sau Hải về Thủ đô và đến ăn ở cùng nhà trọ với Tuyến và bạn gái anh này, tại phường Kim Mã, quận Ba Đình. Theo thỏa thuận, mỗi khi có khách gọi mang “hàng”, Tuyến sẽ gói ghém ma túy đá đúng số lượng và chủng loại, còn Hải chịu trách nhiệm giao tận tay người mua. Đổi lại, đối tượng sẽ được “ông chủ” trả công 2 triệu đồng/tháng và thường xuyên được sử dụng ma túy miễn phí. Ngày 10-6 vừa qua, Hải được Tuyến dặn sẽ giao dịch ma túy với khách ngay tại chỗ trọ. Hôm ấy, ngay khi “ông chủ” vừa ra khỏi nhà, Hải liền bớt lại một ít ma túy đá để thỏa mãn cơn thèm thuốc. Tuy nhiên chỉ ngay hôm sau, Tuyến nhận được phàn nàn của khách về việc bị giao thiếu “hàng”. 

Khoảng 22h ngày 12-6, Tuyến mang ma túy đá ra và cho Hải sử dụng chung. Sau đó, cả 2 cùng lăn ra ngủ. Thấy bạn trai và Hải ngủ say, bạn gái Tuyến bèn khóa trái cửa đi ra ngoài. Chừng 2h sáng hôm sau tỉnh giấc, nghĩ tới chuyện bị “qua mặt”, Tuyến lập tức “dựng” Hải dậy truy vấn, nhưng trước sau Hải đều chối bay chối biến. Bực tức, “ông chủ” chuyên bán lẻ ma túy đá bèn vớ con dao đe dọa Hải. Thêm vài lời qua tiếng lại, Tuyến nhích mũi dao vào người Hải liền bị đối phương chống đỡ quyết liệt. Cướp được hung khí từ tay “ông chủ”, Hải đâm thẳng một nhát vào bụng Tuyến. Bị đạp bắn ra ngoài, đối tượng vẫn xông vào đâm thêm nhiều nhát vào người “ông chủ”. Trong lúc vật lộn, Hải thấy Tuyến vẫn còn rất hăng máu nên tiếp tục nhoài người về phía sau vớ con dao khác ở kệ bếp cứa đứt cổ, làm “ông chủ” chết ngay tại chỗ. Đúng lúc này thì bạn gái Tuyến mò về phát hiện tri hô nên hung thủ bị bắt tại chỗ.

Quá trình xét xử, tòa khẳng định lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai nhân chứng và cũng phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở để quy kết bị cáo phạm tội giết người với tính chất côn đồ. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Tô Văn Hải 17 năm tù giam.