Canada “không run sợ” trước khủng bố

ANTĐ - Trong bài phát biểu vào tối 22-10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Canada Stephen Harper đã gọi vụ xả súng táo tợn tại Thủ đô Ottawa làm 1 binh sĩ thiệt mạng là hành động tấn công khủng bố, đồng thời khẳng định “Canada không run sợ”. Ông Harper nói rằng, các vụ tấn công càng củng cố quyết tâm của Canada trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố cùng các đồng minh. “Chúng sẽ không có chỗ ẩn nấp”, ông Harper nhấn mạnh. 

Hiện an ninh tại Canada đã được tăng cường sau khi một tay súng bịt mặt mang theo súng trường bắn chết Hạ sĩ Nathan Cirillo, 24 tuổi, canh gác tại Đài tưởng niệm chiến tranh lúc 9h52 sáng 22-10. Nghi phạm sau đó xông vào bên trong tòa nhà Quốc hội, nơi Thủ tướng Stephen Harper đang phát biểu trước các nghị sĩ. Tuy nhiên, ông Harper cùng các nhà lãnh đạo khác đã kịp thời đi sơ tán an toàn. Lực lượng an ninh Canada đã bắn chết nghi phạm sau cuộc đấu súng dữ dội bên trong tòa nhà Quốc hội. Hãng AP dẫn lời ông Marc Soucy thuộc Sở cảnh sát thành phố Ottawa cho hay, nhiều khả năng chỉ có 1 tay súng trong vụ tấn công trên. Hiện cảnh sát đang ráo riết điều tra động cơ của vụ xả súng. 

Trong khi đó, theo truyền thông địa phương, nghi phạm là Michael Zehaf-Bibeau, 32 tuổi, sống ở Quebec, kẻ mới đây đã cải đạo sang đạo Hồi và đã bị tịch thu hộ chiếu trước ý định gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Được biết, vụ xả súng tại Ottawa xảy ra chỉ 1 ngày sau khi chính quyền Canada lần đầu tiên nâng mức cảnh báo khủng bố từ thấp lên trung bình, kể từ năm 2010.