Bộ trưởng nội vụ Ai Cập thoát chết sau vụ đánh bom xe

ANTĐ - Hôm qua, bộ trưởng nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim đã may mắn thoát nạn sau vụ ám sát đánh bom vào đoàn xe của ông ngay trên đường phố Cairo.

Giới chức an ninh cho biết, một quả bom đã được ném vào đoàn xe của ông Ibrahim vào khoảng 10h30 (giờ địa phương) khi đoàn xe đang đi ở khu vực Nasr City, ngay gần nhà của vị bộ trưởng. Đây là cuộc tấn công đầu tiên ở Cairo trong nhiều năm.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, ông Ibrahim đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước và gọi đây là “vụ ám sát hèn nhát”. Ông cho biết, sau khi đoàn xe bị ném bom, nhiều vệ sĩ đã bị thương.

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohammed Ibrahim.

Một quan chức trong bộ y tế Ai Cập cho hay, có 7 người bị thương trong vụ nổ bom này, trong đó có 4 cảnh sát và một người trong số này đã bị cụt chân sau vụ tấn công. Một số xe ô tô đã hư hại nặng sau vụ nổ và mặt trước của một tòa nhà ở gần nơi xảy ra sự việc cũng bị thiệt hại nặng nề.

Cảnh sát ngay lập tức đã chặn tất cả các lối ra vào bộ nội vụ, nằm ở trung tâm thủ đô Cairo. 

Hiện chưa rõ động cơ dẫn đến vụ đánh bom đoàn xe của bộ trưởng Ibrahim.