"Thần y" Brazil ra đầu thú sau khi bị hơn 300 phụ nữ tố cáo

ANTD.VN - Cảnh sát Brazil cho biết, Joao Teixeira de Faria - “thần y” nổi tiếng nước này bị tố cáo lạm dụng tình dục hơn 300 phụ nữ vừa đến trình diện cơ quan điều tra. Đây được coi là vụ scandal đầu tiên về quấy rối tình dục liên quan đến “người của công chúng” ở Brazil.

"Thần y" Brazil ra đầu thú sau khi bị hơn 300 phụ nữ tố cáo ảnh 1“Thần y” Joao Teixeira de Faria đến trình diện với nhà chức trách Brazil hôm 16-12

Ông Joao Teixeira de Faria, 76 tuổi, người được biết đến với biệt danh “Joao de Deus” hoặc “John của Chúa” đã đến gặp cơ quan chức năng vào ngày 16-12 tại ngoại ô Abadiania, một thành phố ở bang Goias của Brazil, sau gần một ngày bỏ trốn. Trước đó, thời hạn chót được đưa ra để ông ta tới trình diện là trước 15h ngày 15-12. Theo một video được đăng trên trang tin Folha de Sao Paulo, ông Joao Teixeira de Faria nói: “Tôi đầu hàng trước công lý của đấng tối thượng và pháp lý trên Trái đất”. Nhân vật này đã bị giữ lại qua đêm tại Cơ quan điều tra tội phạm ở thủ phủ của bang Goias.

Dồn dập đơn tố cáo 

Hơn 40 năm qua, Joao Teixeira de Faria là người nổi tiếng khắp miền Trung Brazil với khả năng “chữa bệnh tâm linh”, bao gồm cả ung thư. Tuy nhiên, các cáo buộc chống lại ông này đã xuất hiện vào tuần trước, khi một số cá nhân tham gia chương trình truyền hình Globo để kể lại rằng bị ông ta tấn công tình dục. Những người phụ nữ được phỏng vấn trong chương trình nói rằng bị ông ta giở trò đồi bại sau khi được triệu tập đến phòng riêng để dự buổi gột rửa tâm hồn.

Zahira Lieneke Mous, người phụ nữ duy nhất đồng ý công khai danh tính trong chương trình truyền hình cho biết, sự việc xảy ra với cô đã 4 năm nay nhưng đến giờ cô mới đủ dũng cảm nói ra. “Tôi luôn nghĩ mình là người duy nhất. Tôi phải giấu kín cảm xúc của mình. Khi nhận ra không chỉ có mình tôi, tôi nghĩ nó vẫn đang diễn ra và muốn công khai lên tiếng”, Zahira Lieneke Mous.

Hàng nghìn người Brazil và người nước ngoài đổ về thị trấn nhỏ Abadiania ở miền Trung Brazil suốt hàng chục năm qua do lời đồn thổi về “thần y” có khả năng dùng dao rạch vào bệnh nhân mà không cần gây mê. Nhiều bệnh nhân nói họ cảm thấy rất ít hoặc không đau trong quá trình chữa trị này. Những người theo ông Faria tin rằng ông là người truyền dẫn linh hồn của các thầy thuốc đã chết, hướng dẫn ông thực hiện cái gọi là “phẫu thuật tâm linh” để chữa các bệnh bao gồm nhiễm trùng xoang, liệt, trầm cảm cho đến ung thư.

Ngay sau chương trình phát sóng, hàng chục rồi hàng trăm người đã đến tố cáo nhà chức trách ở bang Goiás, buộc chính quyền địa phương phải thành lập một tổ công tác đặc biệt bao gồm 5 công tố viên và 2 nhà tâm lý học. “Chúng tôi muốn cho các nạn nhân thấy rằng họ có thể tin tưởng chúng tôi, rằng ngay cả những người nổi tiếng và được quốc tế ngưỡng mộ cũng có thể bị điều tra. Nhưng chúng tôi cũng cần phân tích từng khiếu nại trước khi đưa ra kết luận”, một công tố viên nói.

Các nhà chức trách đã liên lạc với hơn 300 người tố cáo khác, bao gồm cả con gái lớn của Joao Teixeira de Faria là Dalva Teixeira. Trong một cuộc phỏng vấn trên tạp chí Veja của Brazil số ra ngày 14-12, Teixeira nói, ngụy trang bằng phương pháp điều trị thần bí, ông ta đã lạm dụng và cưỡng hiếp con gái mình trong độ tuổi từ 10 đến 14. Cô nói rằng cha cô chỉ dừng lại sau khi cô có thai với một trong những nhân viên của Joao Teixeira de Faria. Nhưng sau đó, cô này đã bị cha mình đánh đập nặng nề đến nỗi bị sảy thai. “Cha tôi là một con quái vật”, Dalva Teixeira nói.

“Nhà phẫu thuật tâm linh” từng vướng rắc rối pháp lý

Dòng người tìm đến phòng khám của ông này từ những năm 1976, cũng là điểm thu hút chính của du lịch địa phương. Trên các video lan truyền trên mạng, người ta có thể thấy nghi thức chữa bệnh của ông này chủ yếu là dùng dao rạch lên cơ thể, mũi hay mắt. Danh tiếng của ông Joao Teixeira de Faria nổi như cồn khi vào năm 2012, người dẫn chương trình nổi tiếng Oprah Winfrey đến thăm cơ sở của ông ta để phỏng vấn trong chương trình trò chuyện của bà. Trong một bài viết trên oprah.com (tới nay đã bị xóa), Winfrey đã viết rằng bà bị choáng ngợp bởi trải nghiệm nhìn thấy ông ta cắt vào ngực của một người phụ nữ mà không cần gây mê và có cảm giác “bình yên tràn ngập”.

Ông Faria sinh ra ở một ngôi làng không xa nơi ông thành lập phòng khám hiện giờ. Theo trang web chính thức của ông ta, là con út trong số 6 người con trong gia đình, Faria nghỉ học từ thời tiểu học và không học đọc hay viết. Ông Faria tuyên bố phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình lúc lên 9 tuổi và trải nghiệm đầu tiên chữa lành vết thương cho người khác là lúc mới 16 tuổi. Trước khi cống hiến toàn bộ thời gian cho việc chữa lành tâm linh, ông này từng làm việc trong các hầm mỏ và làm thợ may.

Trong những năm qua, ông Faria đã bị buộc tội hành nghề y bất hợp pháp, nhưng chưa bao giờ bị kết án. Ông ta cũng bị cáo buộc lạm dụng tình dục vào năm 2008, nhưng đã được tha bổng sau đó.