Bắt giữ kẻ giết Giám đốc nhà hàng Burger King ở Nga

ANTD.VN - Chị Irina Akhmatova (29 tuổi), Giám đốc nhà hàng đồ ăn nhanh Burger King ở Mátxcơva thường tự lái xe ô tô về Tula với người thân. Ngày 23-12-2018, khi rời Mátxcơva, Irina thông báo cho chồng rằng đã tìm được người đi chung xe nhờ sử dụng ứng dụng di động. Tuy nhiên, chị cũng mất tích từ đó.

Bắt giữ kẻ giết Giám đốc nhà hàng Burger King ở Nga ảnh 1Vitaly, kẻ sát hại chị Irina đã bị bắt

Giả mạo tài khoản Blablacar

Sau khi rời trung tâm mua sắm trên phố Verkhnyaya Krasnoselskaya ở Mátxcơva, chị Irina lên chiếc xe Audi của mình trở về Tula và đã gọi điện cho chồng là Dmitry vào lúc 21h15. Họ trao đổi về công việc sẽ làm trong mấy ngày tới và buổi diễn kịch của con gái 9 tuổi ở trường vào sáng 24-12. Irina cũng nói rằng sẽ đón người đăng ký đi chung xe thông qua dịch vụ di động gần ga tàu điện ngầm Annino ở Mátxcơva.

Khoảng hơn 2 tiếng sau, anh Dmitry không thể liên lạc điện thoại với vợ được nữa. Gọi điện đến Trung tâm cuộc gọi khẩn cấp, anh được biết, vào thời điểm đó, không có vụ tai nạn nào xảy ra trên tuyến đường di chuyển của vợ và cũng không có ai phải nhập viện. Sáng 24-12, Dmitry đã đến đồn cảnh sát trình báo về sự mất tích của vợ cùng chiếc xe ô tô.

Anh Dmitry là chuyên viên quản trị hệ thống. Anh, con gái và những người thân khác sống ở Tula. Chị Irina là Giám đốc 2 nhà hàng đồ ăn nhanh Burger King ở Mátxcơva và hay phải ở lại đó trong căn phòng thuê. Hai vợ chồng họ sống với nhau rất hạnh phúc, không bị ai đe dọa. Theo người bạn gái của nạn nhân, chị Irina vẫn thường xuyên tìm người đi chung xe.   

Ngày 27-12, chiếc ô tô giống với chiếc Audi của chị Irina đã được tìm thấy tại bãi đỗ xe của một trung tâm mua sắm ở thành phố Yaroslavl. Chiếc xe được cọ rửa sạch sẽ, không có đồ đạc cá nhân ở trong xe. Biển số xe và vài thứ đồ chơi sau đó được tìm thấy trong cốp xe. Cảnh sát đã xem những hình ảnh do các camera giám sát ghi lại cảnh chiếc ô tô đi vào bãi đỗ xe, nhưng không tiết lộ thông tin chi tiết... 

Đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ đi chung xe Blablacar mà Irina đã sử dụng xác nhận, tối 23-12, chị đã đi từ Mátxcơva đến Tula và đón người xin đi chung xe ở gần ga tàu điện ngầm Annino. Đại diện đơn vị này cam kết hợp tác chặt chẽ với cơ quan điều tra và đã chuyển toàn bộ các thông tin liên quan mà họ có. Tuy nhiên, vị đại diện cũng cho biết, người đi cùng chị Irina đã giả mạo tài khoản Blablacar. Khi đăng ký tài khoản, đối tượng này không dùng tên thật mà lấy tên là Sergey và sử dụng hình ảnh của người khác làm ảnh đại diện.   

Hung thủ có nhiều tiền án

Cảnh sát đã tìm được người đàn ông trong ảnh - ông Maxim ở thành phố Kostroma. Ông xác nhận có tài khoản Blablacar, nhưng hoàn toàn khác. Ông Maxim cũng khẳng định không quen biết người đã sử dụng ảnh của ông làm ảnh đại diện trên Blablacar và rằng, vào ngày 23-12 vừa qua, ông không sử dụng dịch vụ đi chung xe và cũng không hề biết ai đã đi cùng xe với chị Irina.

Ngày 30-12, Vitaly Chikirev (39 tuổi), kẻ sát hại chị Irina đã bị bắt tại thành phố Gorokhovets, tỉnh Vladimir khi đang chạy trốn và được đưa ngay về Mátxcơva để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình bị thẩm vấn, hắn thú nhận đã giết chị Irina để cướp tài sản và phi tang xác nạn nhân trong khu rừng gần thành phố Serpukhov, tỉnh Mátxcơva rồi điều khiển xe ô tô của nạn nhân về Yaroslavl. Thi thể chị Irina sau đó đã được tìm thấy. 

Vitaly là kẻ có nhiều tiền án. Năm 2004, hắn bị kết án 6 năm tù về tội hiếp dâm. Sau khi được trả tự do vào năm 2010, năm 2011, Vitaly dùng dao tấn công 2 người phụ nữ ở thành phố Nizhny Novgorod để cướp tài sản của họ gồm tiền, điện thoại thông minh, máy tính xách tay... và bị kết án 7 năm tù. Vitaly đã bị truy nã từ năm 2014 vì trốn khỏi bệnh viện tâm thần nơi hắn nằm điều trị. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người.