Bạo loạn ở London lan sang Liverpool và Birmingham

ANTĐ - Thủ tướng Anh David Cameron đã phải rút ngắn chuyến đi nghỉ cùng gia đình để về London ngay trong đêm khi bạo lực ở London tiếp diễn đêm thứ 3 liên tiếp. Hôm qua, cảnh cướp phá, náo loạn cũng đã lan sang Liverpool và Birmingham.

Cảnh sát vùng West Midlands xác nhận đã có 87 người bị bắt giữ khi đám thanh niên nổi điên tại trung tâm Birmingham lúc nửa đêm, đập phá cửa kính cửa hàng và cướp bóc hàng hóa. Một trụ sở cảnh sát của thành phố miền trung nước Anh này cũng bị phóng hỏa.

Trong khi đó, tình hình bất ổn cũng nổi lên tại thành phố Liverpool vùng tây bắc với vài chiếc xe bị đốt. “Chúng tôi không dung thứ cho bất kỳ hành động bạo lực nào trên đường phố Liverpool và đã đáp trả bằng hành động cương quyết và nhanh chóng”, phát ngôn viên của cảnh sát địa phương nói.

Bạo động ở London từ thứ bảy tuần trước bước sang đêm thứ ba tức là tối qua 8-8 có dấu hiệu leo thang. Vụ việc khởi điểm từ biểu tình phản đối cái chết của một thanh niên bị cảnh sát bắn chết.

Nhiều khu vực của Thủ đô London đêm qua chìm trong lửa khi cảnh sát phải rất vất vả duy trì trật tự trước sự vùng lên của hàng nghìn thanh niên quá khích.

Không chỉ cướp phá, những kẻ du côn còn ngang nhiên trấn lột quần áo người đi đường

Người dân sống tại khu vực Tottenham, nơi khởi nguồn bạo động cho rằng nguồn gốc sâu xa của việc này là do bức xúc về xã hội tại khu vực dân nghèo được dịp bùng phát. Phía cảnh sát và chính trị gia lại cho rằng phần lớn các vụ cướp bóc là do những kẻ cơ hội gây ra.