30 phút tìm lại chủ nhân chiếc túi xách đánh rơi trên đường làng

ANTD.VN - Khoảng 18h15 ngày 23-8, khi đang trên đường về nhà, anh Trần Thanh Khang (22 tuổi) nhặt được một chiếc túi xách bên trong có gần 4 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Ngay sau đó, công an xã đã xác minh và trao trả tài sản tận tay chủ nhân chỉ sau 30 phút.

tra-lai-cua-roi.jpg
Lực lượng công an xã Hương Sơn tiếp nhận chiếc túi xách từ anh Trần Thanh Khang (ảnh trái) và khẩn trương xác minh, trao trả nguyên vẹn tài sản cho bà Nguyễn Thị Hiến chỉ sau 30 phút (ảnh phải)

Chập choạng tối 23-8, trên cung đường liên thôn nối từ thôn Kim Bôi về thôn Đốc Kính (xã Hương Sơn, TP Hà Nội), anh Trần Thanh Khang (sinh năm 2004, trú tại Xóm 2, thôn Đốc Kính) phát hiện một chiếc túi xách nhỏ màu đen nằm rơi bên lề đường, đoạn qua địa phận thôn Vạn Phúc. Mở ra kiểm tra, nam thanh niên thấy bên trong có nhiều loại giấy tờ tùy thân quan trọng cùng số tiền mặt gần 4 triệu đồng.

Đoán người đánh rơi đang hoang mang tìm kiếm, anh Khang lập tức đổi hướng xe, mang toàn bộ tài sản đến trụ sở công an xã nhờ hỗ trợ tìm chủ nhân. Đúng 18h15, cán bộ trực ban tiếp nhận chiếc túi trong tình trạng nguyên vẹn. Qua kiểm đếm công khai, bên trong có 3.882.000 đồng tiền mặt cùng các giấy tờ mang tên bà Nguyễn Thị Hiến (sinh năm 1966, trú tại thôn Vạn Phúc, xã Hương Sơn).

Nhận thấy đây là tài sản và giấy tờ thiết thân của người dân, lực lượng công an cơ sở lập tức đối soát thông tin qua hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời liên hệ với cán bộ cơ sở tại thôn Vạn Phúc để xác minh nhanh nơi cư trú.

Chỉ sau 30 phút tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã liên lạc được với bà Hiến khi người phụ nữ này còn đang cuống cuồng quay xe đi tìm lại chiếc túi xách thất lạc trên các ngả đường làng.

Có mặt tại trụ sở công an trong sự ngỡ ngàng, bà Hiến cẩn thận kiểm tra lại từng món đồ và xác nhận toàn bộ số tiền 3.882.000 đồng cùng toàn bộ giấy tờ tùy thân đều còn nguyên vẹn, không thiếu sót bất cứ thứ gì.

Cầm lại chiếc túi từ tay cán bộ công an và chàng trai trẻ, bà Hiến không giấu được xúc động: "Lúc phát hiện rơi túi, tôi lo thắt ruột vì toàn bộ giấy tờ tùy thân và số tiền dành dụm đều ở trong đó, trời lại sắp tối mịt. Tôi cứ nghĩ là mất hẳn rồi, không ngờ chỉ nửa tiếng sau đã nhận được điện thoại thông báo đến nhận lại."

Giữa nhịp sống thường nhật, sự trung thực của chàng trai 22 tuổi cùng tinh thần trách nhiệm, xử lý nhanh gọn của lực lượng công an cơ sở đã mang lại niềm vui trọn vẹn cho người dân trong thời gian ngắn...

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng