Xem người Hà Nội "cơ giới hóa" trên đồng lúa

ANTĐ - Máy móc ghé vai gánh vác cho vơi nỗi vát vả của người nông dân rất nhiều. Điều đó các nước phát triển đã áp dụng trong nông nghiệp, còn ở ta, việc này thật mới mẻ đối với một số vùng làm nông nghiệp ở miền Bắc.

Hình ảnh “Chồng cày, vợ cấy con trâu đi bừa” giờ quả thực đã đi vào dĩ vãng của nhiều nông dân. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đã ghé vai gánh vác bớt nỗi nhọc nhằn của người làm ruộng.

Trên cách đồng Chương Mỹ, Hà Nội ngày hôm qua như ngày hội của bà con nông dân. “Một cuộc offroad” trên ruộng bằng máy gặt đập liên hoàn đầy thú vị và thiết thực với người nông dân. Máy móc giúp nông dân thu hoạch mùa màng một cách nhanh gọn, bớt vất vả để “không cho đất nghỉ, thâm canh tăng vụ” đón mùa bội thu. Đây là tín hiệu vui đối với những người nông dân bao đời lam lũ, vất vả. Tuy nhiên, chỉ có một điều, khi người nông dân bắt đầu làm quen với máy nông nghiệp để mình vơi đi nỗi nhọc nhằn thì cánh đồng đã bị thu hẹp để rồi đây không còn đủ cho công suất làm việc của máy móc.

Bà con đã dồn điền đổi thửa từ nhiều nằm nay, để đưa cơ giới hóa xuống đồng

Máy móc giảm bớt sức vất vả, làm cho người nông dân nhàn hơn rất nhiều lần

Một chiếc máy làm việc trong 30 phút bằng 4 nông dân làm khoảng 1 ngày công

Xây dựng nông thôn mới, CNH HĐH nông nghiệp, nông thôn
 thì việc giảm tải vất vả cho người nông dân là điều cần thiết và phải nên làm
.

Ngày hội xuống đồng của bà con

Thử máy trên cánh đồng xã Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội

Xưa kia người nông dân phải cày, cấy, gặt, vận chuyển
 về nhà cả rơm rạ thì giờ chỉ cần "ấn nút" là vác thóc về phơi

Máy móc giảm tải cho người nông dân một cách thiết thực

Giờ đây khi sức kéo trâu, bò đã hiếm dần vì không có đồng cỏ chăn nuôi, 
vì thế máy móc sẽ là lối thoát cho người nông dân làm nông nghiệp

Những người vất vả phấn khởi trước sự đổi thay

Cảnh gặt hái đầy đồng giờ có thể thay thế bằng một chiếc máy

Ánh mắt phấn khởi trên cánh đồng "ngày hội" đưa cơ giới hóa xuống đồng

Nếu đưa máy móc vào nông nghiệp, cảnh gồng gánh những bó lúa như này sẽ không còn nữa?