Vụ việc xảy ra ngoài khơi bờ biển Venezuela trong bối cảnh hoạt động quân sự của Mỹ gia tăng trong khu vực và các cuộc tấn công nhằm vào những gì mà Washington mô tả là tàu của các băng đảng ma túy.
“Hôm nay, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa (HSI) và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ, với sự hỗ trợ từ Bộ Chiến tranh, đã thực thi lệnh bắt giữ một tàu chở dầu thô được sử dụng để vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran”, Bộ trưởng Bondi viết trên mạng xã hội X hôm 10-12.
Bà Bondi cho biết con tàu này bị trừng phạt “do liên quan đến mạng lưới vận chuyển dầu bất hợp pháp hỗ trợ các tổ chức khủng bố nước ngoài”. Đoạn video được bà Bondi đăng tải cho thấy các nhân viên thực thi pháp luật được trang bị vũ khí hạng nặng đổ bộ xuống tàu từ trực thăng.
Các phương tiện truyền thông xác định tàu chở dầu này tên là The Skipper, đang treo cờ Guyana, theo trang web theo dõi hàng hải MarineTraffic. Vào năm 2022, Mỹ đã trừng phạt tàu The Skipper với cáo buộc buôn lậu dầu để hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và nhóm phiến quân Hezbollah tại Lebanon.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Mỹ Donad Trump rằng chính phủ của ông có liên quan đến buôn lậu ma túy và cảnh báo Washington không nên bắt đầu một “cuộc chiến điên rồ”.
Trong khi đó, nhóm các nhà lập pháp Mỹ gần đây đã kêu gọi điều tra các cuộc tấn công vào hơn 20 tàu thuyền kể từ tháng 9, cho rằng chúng có thể cấu thành “tội ác chiến tranh”. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Chris Coons nói với MSNBC hôm 9-12 rằng mục tiêu thực sự của ông Trump là giành quyền tiếp cận các nguồn dầu mỏ và khoáng sản của Venezuela.