Thứ trưởng bộ công nghiệp Libya bị ám sát ở quê nhà

ANTĐ - Thứ trưởng bộ công nghiệp Libya, Hassan al-Darouei vừa bị tấn công và chết ngay tại chỗ trong một vụ tấn công của những tay súng giấu mặt vào thứ 7 (11/7).

Vụ tấn công xảy ra ở một khu chợ khi ông Hassan al-Darouei đang về thăm quê nhà tại thành phố Sirte, cách thủ đô Tripoli 450 km về phía đông nam.

Danh  tính của những kẻ ám sát vẫn chưa được xác định nhưng đây là vụ tấn công đầu tiên vào các lãnh đạo nhà nước kể từ khi chính quyền của tổng thống Moammar Gadhafi sụp đổ.

Hình ảnh sau một vụ nổ tại Libya ngày 6/1

Thông tin và ảnh về vụ ám sát bị hạn chế bởi những nhà chức trách. Tuy nhiên, một bác  sĩ ở  bệnh viên Ibn Sina đã xác nhận cái chết của ông Al-Darouei và cho biết thêm rằng ông đã bị bắn nhiều phát trên cơ thể. Hiện tại, thi thể của ông Al-Darouei đã được chuyển tới nhà xác.

Sirte cũng là quê hương của cựu tổng thống Gadhafi. Kể từ sau khi chính quyền của ông Gadhafi sụp đổ năm 2011, Lybia luôn trải qua tình trạng bất ổn cùng bạo lực kéo dài.