Bốc thăm Champions League

Sự hoài nghi bất tận về sự gian lận

ANTĐ - Ngày 18-3, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá châu Âu (UEFA) đã tiến hành bốc thăm chia cặp tứ kết Champions League mùa giải 2015-2016 tại thành phố Nyon, Thụy Sỹ. Tuy nhiên, những gì diễn ra với kết quả bốc thăm lại dấy lên những hoài nghi rằng liệu có sự gian lận hay không? 

Sự hoài nghi bất tận về sự gian lận ảnh 1

Trước khi diễn ra lễ bốc thăm, UEFA đã sắp xếp 8 đội góp mặt theo trình tự trên bảng chữ cái. Theo đó, các vị trí lần lượt là Atletico Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Benfica, Man City, PSG, Real Madrid và Wolfsburg. Và điều gì đã diễn ra sau đó?

Các cầu thủ, các chuyên gia thể thao, các cây bút bình luận thể thao hàng đầu lẫn người hâm mộ đều lấy làm bất ngờ xen lẫn thú vị khi quả bóng chứa lá thăm từ tay Gianluca Zambrotta, cựu hậu vệ Juventus lại mang tới các cặp tứ kết Champions League theo đúng thứ tự mà UEFA sắp xếp trước đó. Kết quả cụ thể là 2 đội xếp đầu là Atletico đụng độ Barcelona, 3 cặp gặp nhau còn lại là Bayern Munich - Benfica, PSG - Man City và Wolfsburg - Real Madrid. 

Ở một luồng dư luận khác người hâm mộ cho rằng việc tạo ra các cặp đấu như vậy là một nhiệm vụ bất khả thi nếu UEFA không tác động đến chuyện sắp đặt các cặp tứ kết.

Chưa hết, nhiều người tiếp tục đặt ra câu hỏi tại sao Real Madrid luôn gặp may mắn ở tứ kết Champions League, bởi họ chỉ phải đụng độ những đối thủ không được đánh giá cao. Champions League 2015-2016, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid chỉ phải chạm trán Wolfsburg - đội bóng nước Đức lần đầu vào tới tứ kết Champions League.

Với Real, may mắn thậm chí ủng hộ lần thứ hai liên tiếp khi ở vòng 16 đội, đại gia này cũng không phải gặp đối thủ cùng đẳng cấp khi so tài với AS Roma. Bayern cũng nhận được lá thăm may mắn khi chỉ phải gặp Benfica.

Trong khi đó, gã khổng lồ xứ Catalan, đương kim vô địch Barcelona không muốn đụng độ Atletico Madrid tại vòng tứ kết. Việc có sự chênh lệch lớn về kết quả bốc thăm đang gây ra nghi ngờ về hệ thống do Liên đoàn bóng đá châu Âu chủ trì.

Phản ứng lại dư luận, cựu hậu vệ Gianluca Zambrotta khẳng định không có bất kỳ sự can thiệp hay gian lận nào từ Liên đoàn bóng đá châu Âu.

Lionel Messi và đồng đội muốn giành chiến thắng mọi trận đấu. Việc bảo vệ chức vô địch Champions League là nhiệm vụ không dễ, nhưng Barcelona hoàn toàn có thể làm được. Từ năm 1992, chưa có đội bóng nào giành danh hiệu Champions League trong 2 mùa giải liên tiếp. 

Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên những hoài nghi về việc gian lận trong bốc thăm của UEFA bởi Champions League 2012-2013, UEFA cũng bị tố gian lận. Năm đó, một trong những vị trọng tài được tôn trọng nhất thế giới bóng đá người Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Cakar không chỉ tố cáo UEFA sử dụng mánh khóe trong lễ bốc thăm Champions League mà còn chứng minh bằng một đoạn clip khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Ông Ahmet Cakar cho rằng UEFA đã sử dụng những mánh khóe và tiểu xảo nhằm tránh việc các đội bóng lớn phải gặp nhau quá sớm. Những trái bóng được sử dụng trong lễ bốc thăm Champions League được làm từ kim loại.

Ông Ahmet Cakar không giải thích cụ thể về các tiểu xảo được sử dụng nhưng đã chứng minh bằng một đoạn video nhỏ được phát trên một kênh truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo cáo buộc của Ahmet Cakar, Tổng Thư ký UEFA, ông Gianni Infantino đã lén lút đẩy hộp đựng bóng trong quá trình tiến hành bốc thăm. Hành động nhỏ này đã được một máy quay chú ý.

Hành vi này sẽ khiến trái bóng được chọn hướng về phía người đại sứ bốc thăm. Không chỉ cáo buộc, cựu trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ trực tiếp làm thử với các cặp đấu tại tứ kết Europa League. Kết quả, ông đã phân ra chính xác 4 cặp tứ kết giải đấu này với kết quả hoàn toàn trùng khớp so với dự tính ban đầu. 

Cuối cùng, các trận đấu vẫn diễn ra bình thường, tại Champions League 2012-2013 UEFA không lên tiếng về cáo buộc của cựu trọng tài Ahmet Cakar.

Trước đó, vào năm 2003, HLV Sir Alex cũng từng tố cáo điều này nhưng đã bị UEFA phạt 5.000 Bảng. Những cáo buộc vẫn chỉ dừng lại ở cáo buộc, độ chính xác đến đâu cũng chẳng ai chứng minh được, nhưng có hai thực tế sẽ diễn ra, một là sau mỗi lễ bốc thăm Champions League, cáo buộc - may mắn - hoài nghi vẫn luôn tồn tại; thứ hai, nếu các đội bóng nhỏ có cơ hội tiến sâu, Champions League sẽ mất tính hấp dẫn và UEFA sẽ mất một khoản thu không nhỏ... 

UEFA thông báo, ngày 5 và 6-4 là các trận lượt đi của vòng tứ kết Champions League 2015-2016, sau đó một tuần là các trận lượt về. Các trận bán kết diễn ra các ngày 26, 27 tháng 4-2016 và ngày 3, 4 tháng 5-2016. Chung kết Champions League mùa này được tổ chức trên sân San Siro (Milan) ngày 28-5. 

Gianluca Zambrotta: “Tôi khẳng định là những quả bóng nhỏ được mang ra sử dụng không hề có dấu hiệu bị can thiệp nhằm có lợi cho một hay một nhóm đội nào đó. Bằng chứng là không có quả bóng chứa lá thăm nào bị làm nóng hoặc nhăn nheo. Chính vì vậy tôi quả quyết về việc không có dấu hiệu gian lận trong lễ bốc thăm. Những gì mà Real và Bayern nhận được đơn thuần chỉ là may mắn. Real may mắn nhưng chưa chắc thắng được Wolfsburg. Barca sẽ có khó khăn khi gặp Atletico. Tuy nhiên họ là đội hay nhất thế giới hiện nay. Rất khó để Atletico thắng được Barca. Bảo vệ chức vô địch Champions League quả là không dễ, nhưng Barca có thể làm được”.