TP.HCM:

Sẩy chân ngã từ lầu 5, bé trai 5 tuổi chết thảm thương

ANTĐ - Trong lúc mãi chơi đùa gần khu vực lan can một bé trai 5 tuổi đã sơ ý sẩy chân rơi từ tầng 5 khu nhà tập thể xuống đất tử vong tại chỗ.

Vụ việc xảy ra khoảng 8h30 sáng 12/12 tại khu nhà tập thể nằm trên đường Ngô Gia Tự thuộc phường 2, quận 10, TP.HCM.

Vào thời điểm trên nhiều người dân sống tại khu vực nghe thấy một tiếng động mạnh liền chạy ra xem có chuyện gì. Ra đến nơi mọi người hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng một bé trai nằm bất động dưới đất, máu me khắp người và cháu bé đã tử vong. Mọi người không biết cháu bé là con của ai nên trình báo cơ quan công an địa phương. 

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Nạn nhân nhanh chóng được xác định là bé trai Lê Hữu Hậu (SN 2007), là con của anh Lê Ngọc Vũ (SN 1987) và chị Đoàn Thị Huế (SN 1982, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp). Được biết vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên anh Vũ lên TP.HCM tìm việc làm để mẹ con chị Huế ở lại quê nhà, anh được nhận làm bảo vệ cho một công ty ở quận 1, TP.HCM nên dọn đến ở chung với người bạn tại quận 10 thi thoảng mới về khu tập thể trên. Cách đây 3 ngày chị Huế có dẫn theo cháu Hậu lên TP.HCM để dự đám tang của người bà con. Sáng ngày xảy ra vụ tai nạn, sau khi đi đám tang về thì anh Vũ đi làm như bình thường, chị Huế đi chợ để cháu Hậu ở nhà một mình thì xảy ra tai nạn đáng tiếc trên.

Nhiều người đi đường dừng lại xem khiến đoạn đường bị ách tắc giao thông

“Khi chuẩn bị đi chợ, tôi hỏi con có đi chợ với mẹ không? cháu bé nói cháu muốn ở nhà xem ti vi nhưng chỉ vài chục phút sau thì tôi đã xa con mãi mãi rồi!”- chị Huế nói giọng yếu ớt rồi ngất lịm bên thi thể đứa con nhỏ dại. Nhận được tin báo, anh Vũ chạy đến ôm con kêu la thảm thiết, nhiều người chứng kiến cảnh tượng cũng không cầm được nước mắt.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an phường 2, quận 10, TP.HCM đã có mặt lập biên bản, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến trưa cùng ngày, thi thể cháu bé vắn số đã được đưa về bệnh viện An Bình, sau đó bàn giao cho gia đình lo hậu sự.