Mẹ bỏ đi, con 7 tuổi vừa đi học, vừa nuôi cha liệt giường

ANTĐ - Câu chuyện của một cậu bé 7 tuổi đến từ tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một mình chăm sóc người cha bị liệt trong suốt 1 năm qua khiến cho cư dân mạng vô cùng nể phục.

Sau giờ học ở trường, Ou Yanglin tất tả chạy về nhà bón cơm cho cha

Theo tờ Thanh Niên của Trung Quốc, người bố của cậu bé Ou Yanglin là anh Ou Tongming, 37 tuổi, sống ở làng Wangpu, thuộc tỉnh Quý Châu, đã bị rơi từ tầng hai khi đang xây một ngôi nhà vào tháng 6 năm 2013.

Người vợ và cậu con trai đã đưa anh đến bệnh viện ngay lập tức. Ou được chẩn đoán gãy một số xương sườn, gãy xương cột sống, chấn thương tủy sống và bị liệt từ thắt lưng trở xuống.

Cậu bé cho người cha uống sữa

Đợt điều trị y tế của Ou đã ngốn hết số tiền mà gia đình tiết kiệm trong nhiều năm, nhưng sức khỏe của anh không được cải thiện và vẫn phải nằm liệt giường.

Sau gần một năm không thấy bệnh tình của chồng cải thiện, vợ Ou bỏ nhà ra đi cùng với người em gái ba tuổi. Từ đó đến nay không có tin tức gì về hai mẹ con họ và cậu con trai 7 tuổi đã phải một mình vừa kiếm tiền, vừa đi học, vừa chăm sóc người cha nằm liệt.

Cậu bé bôi thuốc chống viêm loét cho cha

Công việc hàng ngày của một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi như Yanglin bắt đầu từ 6 giờ sáng. Em chuẩn bị đồ ăn cho cha mình trước khi đến trường. Sau giờ học, em đi quanh khuôn viên trường để nhặt nhạnh phế liệu kiếm chút tiền chữa bệnh cho cha.

Sau khi ăn trưa, em vội vã trở về nhà bón cho cha ăn và giúp bố bôi thuốc, bởi do phải nằm một chỗ nên phần lưng và hông của ông bị loét sâu gần đến xương chậu.

Sau khi chăm sóc cha, Ou Yanglin bắt đầu bài học của mình

Cha con Yanglin không có bất cứ thu nhập nào khác, ngoại trừ 300 Nhân dân tệ mỗi tháng, từ nguồn trợ cấp xã hội của chính phủ. Ngoài ra, một số người hàng xóm tốt bụng thỉnh thoảng mang cho họ ít đồ ăn.

Cậu bé đau đớn nói với các phóng viên rằng, cha mình cần thuốc điều trị nhưng nhà không có tiền nên hàng ngày cậu phải đi thu gom phế liệu, bán đi để kiếm khoảng gần 20 nhân dân tệ mỗi ngày, bù thêm chi phí thuốc men cho cha.

Người cha đã từng nghĩ đến cái chết nhưng đã nghĩ lại vì tình yêu của cậu con trai

Thấy mình vô dụng, không muốn làm gánh nặng cho con trai, người cha từng nghĩ đến cái chết để kết thúc cơn đau. Nhưng lần nào anh cũng suy nghĩ lại bởi không muốn Yanglin trở thành trẻ mồ côi. 

Trong khi đó, cậu bé Yangling cũng rất yêu thương bố và nghẹn ngào nói rằng: "Cháu không thể sống thiếu bố được".