Kết cục của mối tình tay ba

(ANTĐ) - Mùa hè năm 2005. Đã gần 20 năm kể từ khi Stacey Rock và Edward Schiller nói lời yêu nhau trong một đêm đi dạo. Tình yêu thời trung học phổ thông thật đẹp và lãng mạn đối với họ. Qua nhiều năm, mối tình đã một lần đổ vỡ rồi lại được hàn gắn nhưng họ chưa bao giờ quyết định kết hôn. Cho đến khi Edward Schiller 39 tuổi còn Stacey Rock 36 tuổi, họ quyết định nối lại tình xưa. Nhưng mối tình đó kéo dài không được bao lâu.

Kết cục của mối tình tay ba

(ANTĐ) - Mùa hè năm 2005. Đã gần 20 năm kể từ khi Stacey Rock và Edward Schiller nói lời yêu nhau trong một đêm đi dạo. Tình yêu thời trung học phổ thông thật đẹp và lãng mạn đối với họ. Qua nhiều năm, mối tình đã một lần đổ vỡ rồi lại được hàn gắn nhưng họ chưa bao giờ quyết định kết hôn. Cho đến khi Edward Schiller 39 tuổi còn Stacey Rock 36 tuổi, họ quyết định nối lại tình xưa. Nhưng mối tình đó kéo dài không được bao lâu.

Án mạng tại bãi đỗ xe

James Brescia (trái) và Scott Foxworth tại tòa
James Brescia (trái) và Scott Foxworth tại tòa

Thứ sáu ngày 13-1-2006, một buổi sáng giá lạnh ngoài trời thành phố Boston (Mỹ). Edward Schiller đang chuẩn bị rời khỏi ôtô để bước vào tòa nhà văn phòng nơi anh làm việc. Nhưng trước khi ra khỏi xe, theo thói quen, Edward gọi điện cho Stacey và họ trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, một viên đạn từ đâu bay tới trúng đầu Edward khiến anh gục tại chỗ.

Đồng nghiệp phát hiện thi thể của Edward trong chiếc ôtô Nissan Maxima tại bãi đỗ xe gần Công ty bảo hiểm Aronson, nơi anh làm việc. Lúc đó, mới là 7h45 sáng. Tại hiện trường, các nhân viên điều tra không tìm thấy nhân chứng, không rõ động cơ, không dấu vân tay, không DNA và không hung khí gây án. Tất cả chỉ là một viên đạn 9mm được tìm thấy bên ngoài ôtô.

Tiến hành điều tra, cảnh sát không phát hiện Edward có mối thù oán với ai. Lúc này, họ tập trung vào các mối quan hệ gia đình của Edward và Stacey và biết được Stacey đang tìm cách ly dị người chồng James Brescia sau 10 năm chung sống không hạnh phúc và cũng là lúc cô và Edward có ý định quay trở lại với nhau. Khi các nhân viên điều tra hỏi liệu James có liên quan gì đến cái chết của Edward, Stacey trả lời cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Âm mưu bại lộ

Ai là người đã giết Edward Schiller và động cơ là gì? Cảnh sát quyết định tìm câu trả lời trong mối quan hệ hôn nhân không hạnh phúc giữa Stacey và James. Theo đó, trong thời gian chờ đợi chính thức ly dị, Stacey thường xuyên qua lại với Edward và James tỏ ra khó chịu về điều đó. Theo thám tử Duke Donoghue, đây dường như là kết cục của một mối tình tay ba.

Mặc dù có những nghi ngờ, tuy nhiên, các nhân viên điều tra chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy Jim có liên quan đến vụ án mạng. Vào buổi sáng hôm đó, James làm việc tại Raytheon, cách hiện trường vụ án hơn 20 dặm. Nhưng thám tử Donoghue băn khoăn liệu James có đứng đằng sau vụ án mạng bằng việc thuê ai đó ra tay sát hại Edward Schiller?

Qua điều tra danh bạ điện thoại của James, Donoghue phát hiện, sáng hôm xảy ra án mạng, Jim nhiều lần liên lạc với một người đàn ông tên là Scott Foxworth (vừa mới ra tù sau khi giết chết một người đàn ông trong một vụ ẩu đả ở quán bar) và Nancy Campbell (bạn của James và là bạn gái cũ của Scott). Tiến hành gọi hỏi từng người, các nhân viên có được bước đột phá với lời khai của Nancy. Theo người phụ nữ này, James đã thuê Scott sát hại Edward với giá 10.000USD.

3 tháng sau vụ án mạng, James Brescia và Scott Foxworth bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1. Nói về động cơ của Jim, các công tố viên cho rằng, với âm mưu loại bỏ Edward, James có thể khiến Stacey nghĩ lại. 

Cuối cùng, trong phiên tòa diễn ra tháng 6-2008, James Brescia đã bị kết án tù chung thân, trong khi đó, Scott Foxworth cũng chịu mức án tương tự với tội danh giết người cấp độ 1.

Tuấn Anh

 (Theo Msnbc)