Học sinh nghèo từ nạn trên đường đi... mượn sách để học

(ANTĐ) - Sáng 19-6, trên đoạn đường liên huyện (thuộc xã Nghĩa Phú, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 3 người chết.
Xe ô tô BKS: 76K-9691 do Nguyễn Anh Thu (60 tuổi), ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi điều khiển hướng Tây - Đông, đến đoạn đường trên thì bất ngờ lao sang phía bên kia đường, húc thẳng vào xe máy BKS: 76K3-2779 do ông Lê Văn Giang (41 tuổi) điều khiển chạy ngược chiều chở mẹ con bà Nguyễn Thị Bòng (60 tuổi) và em Lê Thị Nguyên (17 tuổi), trú thôn Phổ An, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Vụ tai nạn làm bà Bòng chết tại chỗ, Lê Thị Nguyên và ông Lê Văn Giang chết trên đường đi cấp cứu. Ngay sau đó, Nguyễn Anh Thu đã đến CAH Tư Nghĩa trình diện và viết lời khai.

 Xe máy bị nát bét dưới gầm xe ô tô
 Xe máy bị nát bét dưới gầm xe ô tô

Đước biết, em Lê Thị Nguyên vừa học xong lớp 11, trường THPT Thu Xà. Vì hoàn cảnh khó khăn, sáng 19-6, bà Bòng cùng em Nguyên thuê ông Lê Văn Giang chở lên nhà người bà con trên TP Quảng Ngãi, mang theo vài con cá làm quà với ý định mượn bộ sách cũ lớp 12 để em Nguyên sử dụng vào năm học tới. Trên đường đi thì hai mẹ con và “xe ôm” gặp nạn.