Đội công binh số 4 Việt Nam: Bàn giao tuyến đường dài 37km kết nối Abyei - Agok

ANTD.VN -Sáng ngày 22/4, hàng trăm người dân địa phương đã đứng dọc hai bên đường chào mừng Lễ bàn giao tuyến đường kết nối Abyei - Agok cùng Chương trình hỗ trợ nhân đạo.

Đây được xem là một sức sống mới nảy mầm từ lớp đất sét đen - nỗi ám ảnh của mọi loại phương tiện cơ giới - được kiến tạo bởi trí tuệ, mồ hôi và ý chí kiên cường của những người lính mũ nồi xanh thuộc Đội Công binh số 4 Việt Nam.

z7759422317726-00e6ce68f5baf4a93345430d7e970f65.jpg
Lãnh đạo Phái bộ, chính quyền địa phương và lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam tại lễ thông tuyến. Ảnh: Văn Quyết.
z7759422633397-95d684457e5d2cd4a16b57f7410411de.jpg
Người dân Abyei tham dự Lễ bàn giao tuyến đường. Ảnh: Văn Quyết.

Buổi lễ vinh dự có sự hiện diện của Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA; ông Arop Deng Kuol - Phó Trưởng khu hành chính Abyei và bà Uchenna Odenigbo - Trưởng bộ phận Hỗ trợ Phái bộ (CMS). Sự kiện còn có sự tham gia đông đảo của các sĩ quan chỉ huy chủ chốt Phái bộ, đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị bạn đóng quân trên địa bàn và hàng trăm người dân sở tại.

Kéo dài 37 km với hơn 300.000 mét khối đất đào đắp và 31.700 khối vật liệu rải cấp phối (murram), dự án tuyến đường kết nối Abyei - Agok đã được hoàn thành ngoạn mục trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch đề ra. Thành quả này đã khẳng định năng lực tổ chức thi công, tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam với Phái bộ Liên hợp quốc và chính quyền địa phương.

Chính nhờ sự hy sinh thầm lặng, bám trụ công trường từ lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, bề mặt đường rộng 10-14 mét mới được kiến tạo vững chãi như bàn thạch. Những người lính thợ Việt Nam thực sự đã “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, miệt mài cống hiến bất chấp thời tiết khắc nghiệt cực đoan.

duong-dat-432-3644.png
Vượt nắng gắt và bão bụi, lính thợ Việt Nam vắt sức kiến tạo dải đường cấp phối vững chãi. Ảnh: Hải Yến.

Tại buổi lễ, Đội Công binh số 4 vinh dự đón nhận Thư khen từ Ngài Justice Charles Jok, Trưởng Khu vực Hành chính đặc biệt Abyei. Đây đã là lần thứ hai kể từ khi bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình tại địa bàn, đơn vị vinh dự được chính quyền sở tại chính thức gửi thư tri ân và khen ngợi vì những đóng góp bền bỉ, to lớn cho cộng đồng.

Trong thư, người đứng đầu chính quyền địa phương đã dành những lời khen ngợi nồng nhiệt cho tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật và hiệu quả thực thi nhiệm vụ vượt trội của đơn vị. Thư khen nêu rõ, Đội Công binh số 4 không chỉ hoàn thành tuyến đường kết nối Abyei - Agok vượt tiến độ trước mùa mưa mà còn triển khai thành công nhiều hạng mục quan trọng như sửa chữa cầu Banton, cải tạo các tuyến huyết mạch phục vụ hoạt động của Phái bộ và đời sống nhân dân.

z7759422681614-7f93e8bc8ff6d6219895b63836a01cda.jpg
Đại diện chính quyền Abyei trao Thư khen tri ân cống hiến bền bỉ của lính Công binh Việt Nam. Ảnh Văn Quyết.

Những kết quả này đã trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố sự ổn định tại địa bàn. Đặc biệt, Ngài Trưởng Khu hành chính đã đề nghị Phái bộ UNISFA xem xét công nhận Đội Công binh số 4 là đơn vị xuất sắc, đồng thời bày tỏ mong muốn đơn vị tiếp tục tăng cường hợp tác bền chặt trong thời gian tới.

Đồng quan điểm đó, bà Uchenna Odenigbo, Trưởng Phòng Hỗ trợ nhiệm vụ (CMS) Phái bộ UNISFA khẳng định: “Mỗi mét đường hoàn thành là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công binh Việt Nam. Việc thông tuyến trước mùa mưa mang lại hiệu quả kép: vừa cải thiện dân sinh, vừa nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần cho Phái bộ.”

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA khẳng định rằng từ khi Phái bộ thành lập năm 2011 đến nay, đây là công trình đầu tiên mang ý nghĩa và tầm vóc to lớn nhất dành cho người dân. Ông nhấn mạnh: “Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao an ninh trong khu vực. Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 thực sự xứng đáng được ghi nhận, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.”

z7759422672214-47661c19572ecd40b30be34a03d6919c.jpg
Phái bộ UNISFA đánh giá cao tốc độ thi công và tầm vóc chiến lược của dự án đối với cộng đồng. Ảnh: Văn Quyết.

Trong không khí xúc động, ông Arop Deng Kuol, Phó Trưởng khu hành chính Abyei bày tỏ: “Chúng tôi đã đồng hành cùng các bạn, chứng kiến những nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần tận tâm của những người lính Việt Nam. Tuyến đường từng xuống cấp nghiêm trọng nay đã trở thành một trong những con đường vững chãi và chất lượng nhất khu vực, thay đổi hoàn toàn diện mạo đời sống cho bà con chúng tôi.”

z7759422304297-39351e536f24747704f2e3b81822df2b.jpg

Đáp lại tình cảm trân quý từ chính quyền và người dân sở tại, Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, chia sẻ: “Với sứ mệnh được giao, Đội Công binh Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng địa phương. Giúp đỡ người dân chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ chúng tôi.”

Cùng với sự kiện thông tuyến, Đội Công binh số 4 còn để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần “tương thân tương ái” thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Hàng trăm suất quà nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập đã được trao tận tay các gia đình khó khăn, mang lại niềm vui cho trẻ em Abyei. Điểm nhấn của chương trình là 10 chiếc giường bệnh tiêu chuẩn được bộ đội ta mang từ Việt Nam sang để hỗ trợ Sở Y tế địa phương cải thiện năng lực chăm sóc bệnh nhân. Những hành động sẻ chia thiết thực, ân cần ấy là nỗ lực cụ thể của đơn vị nhằm giúp vơi bớt phần nào khó khăn cho bà con nơi đây.

Tin cùng chuyên mục