Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Boulder cho biết vào khoảng 10h44 sáng 20-4, một người đã gọi điện đến số 911. Nhân viên tại đây nghi ngờ người gọi “đang trải qua khủng hoảng sức khỏe tâm thần”. Khi các cảnh sát đến nơi ở phía Đông Bắc thị trấn Nederland, họ gặp một người đàn ông có vũ khí, người này “đã tự sát” chỉ vài phút sau khi cảnh sát đến.
Người đàn ông này “được tuyên bố đã chết tại hiện trường”, và các quan chức không tìm thấy người nào khác trên khu đất trong cuộc tìm kiếm sau đó.
Hôm 22-4, Văn phòng Giám định pháp y hạt Boulder xác định nạn nhân là ông David Wilcock, 53 tuổi. Ông là một thành viên tích cực của cái gọi là phong trào tiết lộ thông tin, những người theo phong trào này tin rằng Chính phủ Mỹ đang che giấu thông tin với công chúng về UFO và người ngoài hành tinh.
Ông Wilcock có hàng trăm nghìn người theo dõi trên YouTube, Facebook và là tác giả của một số cuốn sách bán chạy. Hai ngày trước khi qua đời, ông đăng thông tin trên mạng xã hội X, nói một cách khó hiểu rằng ông đã “trải qua một số chuyện rất căng thẳng vào cuối tuần”. “Tôi muốn tất cả các bạn biết tôi yêu thương và trân trọng các bạn đến mức nào”, ông Wilcock viết.
Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh điều tra một loạt cái chết và sự mất tích bí ẩn của nhiều nhà khoa học Mỹ bắt đầu từ năm 2023. Các nhà nghiên cứu này nắm giữ một số bí mật hạt nhân và không gian được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của quốc gia.