Bóng đá Việt Nam lại bị làm khó

ANTĐ - Trong quá khứ, không ít lần đội tuyển bóng đá Việt Nam đã bị nước chủ nhà Malaysia tìm đủ “bài” cản trở gây ức chế trong sinh hoạt, tập luyện. Liệu lần này họ có khiến thầy trò HLV Miura bị ảnh hưởng ở vòng loại U23 châu Á 2016 sắp diễn ra?

Bóng đá Việt Nam lại bị làm khó ảnh 1U23 Việt Nam cần gạt bỏ mọi rắc rối do chủ nhà tạo ra để tập trung thi đấu tốt

Trong chuyến đi tới Malaysia để chuẩn bị cho 3 trận đấu ở bảng I vòng loại U23 châu Á vào những ngày này, ĐT U23 Việt Nam phải chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn từ ở nhà. Bên cạnh đó, đoàn phải bố trí 2 đầu bếp chuyên phục vụ các món Việt để các cầu thủ có thể ăn ngon miệng. Sở dĩ có điều này là tại khách sạn Blue Wave nơi U23 Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bố trí đóng quân, các đầu bếp chỉ chuyên về các món ăn đạo Hồi. Năm 2008, khi dự Merdeka Cup, ĐT U22 Việt Nam cũng từng gặp phải sự cố về ăn uống này, và buộc phải ra ngoài mua đồ ăn.

Tháng 12-2010, ĐTVN thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010 với Malaysia trên sân Bukit Jalil, thủ môn Tấn Trường liên tục bị các CĐV Malaysia chiếu tia laser vào mắt làm anh mất tập trung. ĐTVN sau đó bị ảnh hưởng tâm lý và để thua 0-2. Cũng tại AFF Cup năm ngoái 2014, ĐTVN được nước chủ nhà bố trí ở khách sạn cách sân thi đấu tới… 60km. Việc phải di chuyển quãng đường như vậy trước giờ thi đấu ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ. Bên cạnh đó, không hiểu sao LĐBĐ Malaysia vẫn không bị nhắc nhở các CĐV mang đèn laser vào sân chiếu vào các tuyển thủ Việt Nam trong trận bán kết lượt đi. Không những vậy, nhiều CĐV quá khích còn đốt pháo sáng, ném sang khán đài CĐV Việt Nam rồi tấn công bằng vũ lực với họ. Khi cảnh sát chủ nhà kịp can thiệp thì đã có ít nhất 2 CĐV Việt Nam phải nhập viện với máu chảy khắp đầu. 

Thời điểm này, khi mà U23 Malaysia đang coi U23 Việt Nam là đối thủ số 1 trong cuộc cạnh tranh tấm vé còn lại của bảng I (tấm vé đầu gần như đã được U23 Nhật Bản nắm chắc trong tay), thì những chuyện bị o ép kia lại xảy ra. Không chỉ phải ở tại khách sạn Blue Wave, vốn là ác mộng ăn uống của các ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Miura còn phải đối mặt với những cản trở trên sân tập từ phía chủ nhà. Do thời tiết lúc này ở Kuala Lumpur rất nóng, có lúc lên tới 36-37 độ C, nhà cầm quân người Nhật phải bố trí để các cầu thủ tập lúc chiều tối tránh mất sức. Tuy nhiên, khi U23 Việt Nam chuẩn bị tập chiến thuật vào lúc nhá nhem tối thì quản lý sân Shah Alam lại kiên quyết… không bật dàn đèn trên sân. Khi nhận được thắc mắc,  BTC chủ nhà lý giải là vì sân miễn phí… nên chỉ được vậy thôi. Họ còn “thẳng thắn” rằng nếu muốn có sân bãi như ý, U23 Việt Nam cần phải bỏ tiền ra để thuê sân tập. Và HLV Miura chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Hơn lúc nào hết, HLV Miura cần phải chứng tỏ bản lĩnh, gạt qua tất cả để có thể tập trung giành mục tiêu đoạt vé đi VCK U23 châu Á 2016, đặc biệt là trận mở màn với chính chủ nhà U23 Malaysia vào ngày 27-3 tới.

Tin vui liên tiếp đến với U23 Việt Nam

Trước trận quyết đấu với U23 Malaysia, HLV Toshiya Miura liên tiếp nhận tin vui về tình hình khắc phục chấn thương. Trung vệ Bùi Tiến Dũng (HAGL), trụ cột ở hàng phòng ngự, đã kịp bình phục và hoàn toàn đủ khả năng  đá chính. Trong khi đó, Huy Toàn cũng đã bình phục chấn thương cổ tay và tập luyện bình thường. Chấn thương của Duy Mạnh đang tiến triển khá tốt và tiền vệ này nhiều khả năng sẽ hồi phục trước trận đấu với đội chủ nhà. Ngoài ra, tiền vệ Huỳnh Tấn Tài cũng nhanh chóng trở lại và nuốt trọn giáo án của HLV Miura trong buổi tập sáng qua 24-3.