Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Chae Sang-hyeop, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia đã được đẩy lên nhịp độ cao. Đội chủ nhà không giấu ý định chơi tấn công với bộ ba Hai Long, Hoàng Hên và Xuân Son, được hỗ trợ bởi cặp tiền vệ Hoàng Đức - Quang Hải.
Bước ngoặt trận đấu đến rất sớm khi ngay phút thứ 6, từ quả phạt góc bên cánh phải do Trương Tiến Anh thực hiện, đội trưởng Đỗ Duy Mạnh bật cao đánh đầu đầy uy lực, đưa bóng găm thẳng vào lưới, mở tỉ số cho ĐT Việt Nam.
Bàn thắng sớm khiến trận đấu càng hấp dẫn. Malaysia lập tức dâng cao tìm lời đáp trả. Faisal Halim có cơ hội đối mặt với Nguyễn Filip, nhưng cú dứt điểm lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Ngay sau đó, Stuart Wilkin tiếp tục khiến khung thành Việt Nam chao đảo bằng những pha xử lý tốc độ.
Phút 24, khán đài như nín lặng khi Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút xa từ gần 30m, bóng dội cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối. Ít phút sau, cơ hội tiếp tục đến với hàng công Việt Nam. Đỗ Hoàng Hên đón đường chuyền của Nguyễn Hai Long, dứt điểm một chạm đầy quyết đoán nhưng không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Malaysia. Hiệp một khép lại sau hai phút bù giờ, ĐT Việt Nam tạm dẫn 1-0 nhờ pha đánh đầu của đội trưởng Duy Mạnh.
Hiệp 2 chứng kiến màn bùng nổ của Xuân Son, tiền đạo từng giúp ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup cách đây hơn 1 năm. Phút 52, chân sút gốc Brazil tự thưởng cho mình món quà sinh nhật (30-3) không thể ý nghĩa hơn khi đánh đầu cận thành từ đường tạt thuận lợi của Hoàng Hên, nâng cách biệt lên 2-0.
Chưa dừng lại, Xuân Son này tiếp tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo với bàn thắng thứ hai, chưa đầy 10 phút sau đó. Từ quả tạt có điểm rơi của Trương Tiến Anh, Xuân Son bật cao đánh đầu về góc xa, bóng đi căng và hiểm, khép lại một pha không chiến mẫu mực.
Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng của ĐT Việt Nam đều được ghi bằng đầu, cho thấy sự áp đảo trong những pha bóng bổng.
Malaysia bị áp đảo hoàn toàn nhưng bất ngờ có bàn gỡ 1-3 ở phút 77 trên chấm 11m. Sau khi Văn Hậu phạm lỗi với cầu thủ Malaysia trong vòng cấm, Endrick sút phạt đền thành công, ghi bàn danh dự cho đội bóng áo vàng.
Đó là tất cả những gì Malaysia làm được ở trận này. Chung cuộc, ĐT Việt Nam giành chiến thắng 3-1, tiếp tục khẳng định sức mạnh đích thực ở khu vực Đông Nam Á.