Zidane nhận mình là "tội đồ" trong trận thua kỷ lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Sau trận thua sốc 1-4 của Real Madrid trước Valencia tại vòng 9 La Liga, HLV Zinedine Zidane đã nhận mọi trách nhiệm. 

Ở trận đấu muộn nhất vòng 9 La Liga trên sân Mestalla, Real khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước nhờ pha lập công của Benzema ở giữa hiệp 1. Tuy nhiên, hàng loạt sai lầm sau đó đã khiến Kền kền trắng nhận thất bại đậm nhất trong kỷ nguyên Zidane.

Real của Zidane trải qua trận đấu thảm họa

Real của Zidane trải qua trận đấu thảm họa

4 hậu vệ Lucas Vazquez, Raphael Varane, Marcelo và Sergio Ramos cùng "rủ nhau" mắc sai lầm dẫn đến 4 bàn thua, trong đó có 3 quả 11m cho Valencia và 1 pha đá phản lưới nhà. Một trận đấu thực sự "thảm họa" với hàng thủ đội bóng Hoàng gia.

Sau trận, HLV Zidane đã lên tiếng: "Chúng tôi có khởi đầu rất tốt trong hiệp 1 nhưng sau đó mất hết động lực thi đấu và sụp đổ hoàn toàn. Tôi không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi, bằng 3 quả phạt đền và 1 cú đá phản lưới nhà đó".

"Sai lầm thuộc về tôi. Tôi là HLV trưởng và phải là người tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề ở mỗi trận đấu. Hôm nay, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn sau khi Valencia có bàn gỡ hòa. Đôi khi những chuyện như thế này sẽ xảy ra trong bóng đá và tất nhiên tôi không hề thích nó", chiến lược gia người Pháp nói.

"Có hàng nghìn lý do bạn có thể nói về thất bại của chúng tôi, nhưng tôi sẽ không bào chữa. Thắng là thắng còn thua là thua. Tôi sẽ không đổ lỗi cho bất cứ một cá nhân nào”, Zidane khép lại.

Thất bại 1-4 trước Valencia là lần đầu tiên dưới thời HLV Zidane, Real Madrid để thua đến 4 bàn trong một trận đấu tại La Liga. Hiện tại sau 9 vòng, Kền kền trắng đã rơi xuống vị trí thứ 4 trên BXH với 16 điểm, kém đội đầu bảng Real Sociedad 4 điểm.