Ở trận lượt đi trên sân Bernabeu, Bayern nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra lợi thế 2-0 chỉ sau chưa đầy một giờ thi đấu nhờ các pha lập công của Luis Diaz và Harry Kane. Dù Kylian Mbappe kịp rút ngắn cách biệt cho Real, chiến thắng 2-1 vẫn giúp đại diện nước Đức nắm quyền tự quyết trước khi trở về sân nhà Allianz.
Tuy nhiên, Robben cho rằng tỉ số ấy chưa phản ánh hết những gì diễn ra trên sân. Theo cựu tiền vệ người Hà Lan, Bayern đã có thể phải trả giá đắt hơn nếu không có màn trình diễn xuất sắc của Manuel Neuer. Người gác đền 40 tuổi chơi một trận gần như hoàn hảo và được bầu chọn là cầu thủ hay nhất trận. "Với tôi, Neuer luôn là thủ môn hay nhất thế giới. Ở tuổi này mà vẫn thể hiện được như vậy tại tứ kết Champions League là điều đáng kinh ngạc", Robben chia sẻ.
Nhìn tới trận lượt về diễn ra lúc 2h00 rạng sáng 16-4 theo giờ Việt Nam, Robben nhấn mạnh lợi thế hiện tại của Bayern là có thật, nhưng chưa bao giờ đủ để khiến Real mất đi cơ hội. Cựu sao Hà Lan cảnh báo Hùm xám phải giữ được sự tỉnh táo trong suốt 90 phút, bởi Real là đội bóng sống bằng bản lĩnh và khả năng tận dụng khoảnh khắc. "Bạn không bao giờ được loại họ khỏi cuộc chơi. Họ có thể lùi sâu, kiên nhẫn và tung ra đòn phản công vào đúng thời điểm. Đôi khi chỉ một hoặc hai tình huống là đủ để thay đổi tất cả", Robben nói.
Dù vậy, khi đưa ra dự đoán, Robben vẫn đặt niềm tin vào Bayern. Theo cựu cầu thủ này, đội bóng dưới thời Vincent Kompany đang vận hành như một cỗ máy trơn tru, với sự gắn kết rõ ràng trong cả tấn công lẫn phòng ngự.
Mùa giải năm nay, Bayern đang hướng tới một chiến dịch hoàn hảo. Họ đã giành Siêu cúp Đức, dẫn đầu Bundesliga với hiệu suất ghi bàn ấn tượng và chuẩn bị bước vào bán kết cúp Quốc gia gặp Bayer Leverkusen. Riêng tại giải quốc nội, Hùm xám đã chạm mốc 105 bàn chỉ sau 29 vòng, một con số vượt xa những gì từng tồn tại suốt hơn nửa thế kỷ.
So với tập thể giành cú ăn ba năm 2013, Robben thừa nhận bóng đá hiện đại đã thay đổi nhiều về tốc độ và thể chất. Nhưng điểm cốt lõi của Bayern vẫn còn đó - một tập thể gắn kết, nơi các cầu thủ hiểu rõ bản sắc CLB và chơi bóng với sự đồng điệu hiếm có.
Trận lượt về đang ở rất gần, và như lời Robben, Bayern có thể đang nắm lợi thế, nhưng Real Madrid chưa bao giờ là đối thủ có thể đoán trước. Ở Champions League, chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, mọi thứ có thể nhanh chóng đảo chiều.