Ngay từ những phút đầu, tín hiệu cảnh báo về một trận đấu bất ổn đã xuất hiện với Quỷ đỏ. Phút thứ 3, Dominic Calvert-Lewin có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được phản xạ của thủ môn Lammens. Hai phút sau, từ pha xuống biên của Jayden Bogle, bóng được đưa vào khu cấm địa trong tình huống lộn xộn. Noah Okafor chớp thời cơ rất nhanh, dứt điểm một chạm đưa Leeds vượt lên.
Bàn thua sớm khiến Man Utd càng thêm lúng túng. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng phần lớn chỉ dừng lại ở những pha phối hợp thiếu đột biến. Ngược lại, Leeds chơi sắc sảo và biết cách tận dụng khoảng trống. Phút 28, Okafor một lần nữa khiến khán đài im lặng bằng cú vô-lê từ tuyến hai. Bóng chạm người hậu vệ đổi hướng, khiến thủ thành Lammens hoàn toàn bó tay. 2-0 cho đội khách.
Sang hiệp hai, hy vọng le lói cho đội chủ nhà lại nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh. Phút 55, một tình huống không bóng khiến trận đấu rẽ sang hướng căng thẳng. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Paul Tierney rút thẻ đỏ trực tiếp với Lisandro Martínez vì hành vi kéo tóc Calvert-Lewin. Trung vệ người Argentina rời sân trong trạng thái không giấu được sự ức chế, còn Man Utd phải chơi thiếu người trong hơn nửa giờ còn lại.
Dù vậy, Leeds lại không tận dụng triệt để lợi thế. Họ vẫn tạo ra những cơ hội rõ ràng, nhưng các pha xử lý cuối cùng thiếu sự chính xác. Điều đó vô tình mở ra cánh cửa cho Man Utd. Phút 69, từ một tình huống bóng hai sau quả phạt góc, Bruno Fernandes treo bóng trở lại để Casemiro bật cao đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
Bàn thắng ấy khiến Old Trafford sống lại. MU dồn lên tuy nhiên không có những pha hãm thành thật sự nguy hiểm để biến thành bàn gỡ hòa. Thống kê sau trận cho thấy Man Utd cầm bóng 51%, tung ra 20 cú dứt điểm, nhiều hơn đối thủ. Nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng đi theo logic của những con số. Họ chơi tốt hơn khi chỉ còn 10 người, nhưng cái giá của hiệp một nhạt nhòa và chiếc thẻ đỏ là quá đắt.
Thất bại 1-2 này khiến Man Utd đứt mạch thắng trên sân nhà, bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi. Trong khi đó, Leeds tiến gần hơn tới mục tiêu trụ hạng, khi đã tạo ra khoảng cách 6 điểm so với vị trí nguy hiểm, trong bối cảnh mùa giải chỉ còn lại 6 vòng. Đây cũng là trận thắng lịch sử, khi lần đầu kể từ năm 1981, Leeds mới có 3 điểm trên sân Old Trafford ở giải vô địch Anh.
Vòng tới, MU sẽ làm khách sân của Chelsea, còn Leeds trở về sân nhà tiếp đón Wolverhampton. Cuộc chiến top 5 giữa Quỷ đỏ và The Blues hứa hẹn rất kịch tính vì nếu Chelsea chiến thắng, khoảng cách giữa họ với MU chỉ còn 4 điểm.