Tạm biệt Ánh Viên...

ANTĐ - Ngay sau khi nhận Huân chương Lao động hạng Nhì vào tối 23-6, nhà vô địch SEA Games Nguyễn Thị Ánh Viên đã bay sang Mỹ, chuẩn bị chinh phục những mục tiêu mới.

Nửa tháng qua là quãng thời gian đáng nhớ với Ánh Viên và cùng với đó là những giọt nước mắt, những nụ cười với nhiều cảm xúc lẫn lộn từ sâu thẳm nữ VĐV 19 tuổi.

Đó là giọt nước mắt khi về nhất 200m bơi bướm nữ ở ngày thi đấu 9-6: "Tôi khóc không phải vì giành HC vàng và phá kỷ lục SEA Games mà vì trong lúc thi đấu đã mắc một số lỗi. Tôi không hài lòng khi bản thân lại có sai lầm như vậy, ngay cả khi chiến thắng". Là giọt nước mắt và nụ cười hạnh phúc khi cô hoàn tất kỷ lục thứ 8 và đoạt tấm HCV thứ 8 trong ngày thi đấu cuối cùng môn bơi hôm 12-6. Và cũng trong buổi tối ngập tràn hạnh phúc đó, Ánh Viên đã khóc nức nở khi chia sẻ với giới truyền thông Việt Nam những câu chuyện cảm động, chứa đựng cả khó khăn, những hy sinh thầm lặng của hai thầy trò trong quãng thời gian dài tập huấn xa nhà. Và cũng từ buổi chia sẻ đó, người hâm mộ càng hiểu hơn, ngưỡng mộ hơn cô Đại úy Quân đội 19 tuổi.

Tạm biệt Ánh Viên... ảnh 1

Những ngày vừa qua là quãng thời gian hạnh phúc với Ánh Viên...

Những ngày về nước sau kỳ tích SEA Games, Ánh Viên trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ không chỉ nhờ thành tích chói sáng mà còn ở sự chất phác, đáng yêu cùng quan niệm không cho phép mình ngủ quên trên chiến thắng. Các nhà tài trợ đua nhau đăng ký trao thưởng, tặng tiền; các tờ báo xếp hàng để được giao lưu trực tuyến với "cô gái vàng" thể thao Việt Nam. Ánh Viên đã tham gia rất nhiều sự kiện ý nghĩa như giao lưu với người hâm mộ TP.HCM, giao lưu và bơi cùng các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt của Hà Nội; được diện kiến Chủ tịch nước và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì trong đêm vinh danh các VĐV xuất sắc do Tổng cục TDTT tổ chức tối 23-6.

Nhưng, với một VĐV sau mỗi chiến thắng luôn tâm niệm chưa giành được gì cả như Ánh Viên, đã đến lúc tạm gác niềm vui để hướng tới những mục tiêu mới đang chờ đón trước mắt. Đó là lý do mà thầy trò Ánh Viên "vội vã" bỏ lại sau lưng những tháng ngày hạnh phúc để tiếp tục vùi mình vào những giáo án khắc nghiệt hơn.

Tạm biệt Ánh Viên... ảnh 2

...và trước mắt Ánh Viên tiếp tục là chuỗi ngày khổ luyện, chinh phục đỉnh cao mới

Mục tiêu hướng đến của Ánh Viên giờ không còn dừng ở sân chơi khu vực mà là vô địch ASIAD và đoạt huy chương Olympic. Từ thành tích SEA Games đến thành tích huy chương châu Á, thế giới còn cả một quãng dài mà ở đó, chỉ có sự nỗ lực không ngừng mới mong vươn tới thành công. 3 nội dung mà Ánh Viên đã đoạt vé dự Olympic 2016 tới là 400m hỗn hợp, 200m hỗn hợp và 400 tự do sẽ là mục tiêu cần phải cải thiện thành tích trong đợt tập huấn Mỹ lần này. Đó chắc chắn là mục tiêu không hề dễ với nữ VĐV 19 tuổi. Thế nhưng, với sự nỗ lực phi thường cùng ý chí quyết tâm như đã thể hiện trong thời gian qua, người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào Ánh Viên - người sẽ mang về tấm huy chương Olympic lịch sử cho bơi Việt Nam nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung tại Brazil năm 2016.

Đêm qua, Ánh Viên đã tạm biệt quãng ngày vui để tiếp tục vùi mình vào chu trình khổ luyện hướng tới thử thách mới, gian nan hơn nhưng cũng vinh quang hơn nếu thành công.

Tạm biệt Ánh Viên và chúc cô sẽ gặt hái thêm nhiều vinh quang cho Tổ quốc!