"Sao Mai" Huyền Trang ra bộ ba MV tri ân các thương binh, liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ba MV ca nhạc vừa được Quán quân “Sao Mai 2013” Huyền Trang trình làng nằm trong dự án âm nhạc mới mà cô ấp ủ thực hiện bấy lâu nay có tên gọi “Mãi vẹn nguyên”.

Bộ ba MV ý nghĩa này được Huyền Trang âm thầm thực hiện và cho ra mắt cận kề dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27-7 tới. Nữ ca sĩ cho biết, cô xem đây như nén tâm nhang tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và những người lính đã cống hiến cả tuổi thanh xuân của mình để giành lại hòa bình, độc lập tự do cho đất nước.

Cũng theo Huyền Trang, cô luôn ý thức rất rõ mình may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình nhưng không bao giờ được quên đi sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Vì vậy, trong nhiều năm qua, cô luôn muốn làm những sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa tri ân sự hy sinh đó. Dự án âm nhạc này gồm 3 MV: “Lời yêu lặng thầm”, “Em vẫn đợi anh” và “Những bông hoa huyền thoại”. Đây là 3 sáng tác mới  cùng mang hơi hướm âm nhạc dân gian nhưng được các nhạc sỹ phối khí theo phong cách hiện đại tạo nên cảm giác tươi mới và văn minh.

Trong đó, nếu như MV “Lời yêu lặng thầm” kể một câu chuyện tình đẹp, tinh tế và đầy cảm xúc của một cô gái trẻ có người yêu đi linh, thì MV “Em vẫn đợi anh” lại nói về lòng chung thuỷ, đức hy sinh của người vợ có chồng ra chiến trận. Riêng MV thứ 3 “Những bông hoa huyền thoại’ lại tôn vinh vẻ đẹp tuổi trẻ và sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong ở ngã ba Đồng Lộc nổi tiếng trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ ở Việt Nam.

Cả ba ca khúc chủ đề trong ba MV kể trên đều viết về đề tài chiến tranh, trong đó sự hy sinh cao cả của những người phụ nữ ở hậu phương được chọn là điểm nhấn xuyên suốt. Đề tài này tuy không mới song lại được các nhạc sĩ Lê An Tuyên, Đậu Hoài Thanh, Bùi Hoàng Uyên Minh khai thác ở những góc khác, không quá bi thương mà mang nhiều nét tình ca lãng mạn, ngợi ca vẻ đẹp nhân văn, lạc quan và yêu đời của những người lính, những cô gái thanh niên xung phong giữa phong ba bão lửa của chiến tranh.

Huyền Trang diễn xuất xúc động khi hóa thân vào người con gái ở hậu phương trong dự án "Mãi vẹn nguyên"

Nói về quá trình thực hiện ba MV này,  Huyền Trang kể, cô cùng êkip đã đến tận Đồng Lộc để ghi hình. Những hình ảnh trong MV thật mộc mạc, giản dị khi kể câu chuyện những người vợ ở các miền quê chung thuỷ chờ chồng, và cũng cũng đầy xúc động khi tái hiện lại một góc đời sống, sinh hoạt của những người lính và thanh niên xung phong trên chiến trường khốc liệt. Nữ ca sĩ bày tỏ, cô làm dự án này bằng tất cả tâm huyết và sự nỗ lực hết mình, dù sau thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, mọi thứ đều rất khó khăn.

Đặc biệt, không chỉ thể hiện rất ngọt ngào các ca khúc trong ba MV mà Huyền Trang còn gây bất ngờ khi trổ tài diễn xuất vô cùng ấn tượng, thể hiện chân thực từng cung bậc cảm xúc của người phụ nữ ở hậu phương ngóng chờ người yêu, chờ chồng trở về từ chiến trường xa xôi, nhất là cảm xúc đau đớn đến tột cùng khi đọc tin báo tử.

Huyền Trang tâm sự, khi ghi hình MV “Em vẫn đợi anh”, cô đã khóc không kìm được suốt nửa tiếng đồng hồ. Không chỉ vậy, xúc động hơn khi tờ giấy báo tử trong MV này cũng chính là giấy báo tử ngoài đời thật của chú ruột Huyền Trang. Chiếc đèn dầu đặt trong ban thờ người đã khuất trong MV cũng chính là chiếc đèn dầu được Huyền Trang mượn từ ban thờ người chú ruột của mình.

Khi được hỏi về kinh phí để có thể thực hiện được cùng lúc ba MV ca nhạc trên, Huyền Trang chia sẻ, cô luôn giữ thói quen chia từng khoản tiền mà mình kiếm được ra để dùng vào các mục đích khác nhau, trong đó có mục đích làm các sản phẩm âm nhạc. Huyền Trang nói thêm, sau dự án "Mãi vẹn nguyên", cô đang ấp ủ thực hiện một dự án khác quay tại quê hương Nghệ An.