Rạng sáng 13-5, Al Nassr bị Al Hilal cầm hòa 1-1 theo kịch bản không tưởng, khi thủ môn Bento mắc sai lầm khó tin ở phút 90+8 khiến đội chủ nhà đánh rơi chiến thắng và bỏ lỡ cơ hội đăng quang sớm.
Từ quả tạt tưởng như không quá nguy hiểm của Al Hilal, Bento lao ra xử lý nhưng bắt hụt bóng. Trái bóng sau đó bay ngược về lưới trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ cầu thủ Al Nassr. Máy quay lập tức hướng về khu kỹ thuật, nơi Ronaldo ôm đầu, ngả người xuống ghế với vẻ mặt không tin nổi vào những gì vừa xảy ra.
Trên khán đài, hàng nghìn CĐV Al Nassr cũng chết lặng. Một cậu bé mặc áo vàng của đội chủ nhà há hốc miệng rồi lấy tay che mặt đầy thất thần khi chức vô địch sớm vuột khỏi tầm tay đúng vào khoảnh khắc cuối cùng.
Trận này, CR7 chơi 82 phút, tung ra ba cú dứt điểm trước khi rời sân. Khi được thay ra, anh còn liên tục hô hào khán giả tiếp tục cổ vũ đồng đội trong những phút cuối.
Sai lầm của Bento không chỉ khiến Al Nassr đánh rơi 2 điểm, mà còn làm ngày đăng quang của Ronaldo và đồng đội bị hoãn lại, trong bối cảnh tất cả đã chuẩn bị cho lễ ăn mừng.
Tất nhiên, trận hòa này chưa phải thảm họa bởi với khoảng cách 5 điểm khi mùa giải chỉ còn 2 vòng, Ronaldo và đồng đội vẫn có thể tự quyết chức vô địch.
Hiện Al Nassr có 83 điểm sau 33 trận, hơn Al Hilal 5 điểm và đá nhiều hơn một trận. Nếu thắng cả hai trận cuối, Ronaldo và các đồng đội vẫn sẽ đăng quang Saudi Pro League mà không cần quan tâm đến Al Hilal.
Trước mắt họ còn một trận đấu cực kỳ quan trọng khác - chung kết AFC Champions League Two gặp Gamba Osaka vào tối 16-5.