Sức hút từ thương hiệu Công an Hà Nội
19h ngày 10-5, trước giờ bóng lăn tại Hàng Đẫy, Nguyễn Hồng Trường, 9 tuổi, học sinh lớp 4A1 Trường Phổ thông liên cấp Edison - Hưng Yên đứng chờ sẵn tại cửa phòng thay đồ để chào đón màn ra sân của CLB Công an Hà Nội, đặt biệt là Đình Bắc - cầu thủ mà cậu rất thần tượng.
Trên tay Hồng Trường là bức tranh do tự tay em vẽ, mô tả khoảnh khắc ăn mừng đầy tự hào và động tác giơ tay chào đậm chất Công an của Đình Bắc sau mỗi pha lập công.
"Con rất thích cầu thủ Đình Bắc vì anh đá rất hay, tốc độ nhanh và ghi nhiều bàn thắng đẹp, cả khi thi đấu cho U23 Việt Nam lẫn CLB Công an Hà Nội. Ở lớp học vẽ, con đã vẽ một bức chân dung anh. Đây là bức tranh chân dung đầu tiên con tự vẽ, lại vẽ về cầu thủ yêu thích nhất nên con rất hào hứng và cố gắng hoàn thành thật đẹp", Hồng Trường chia sẻ.
Sau bao ngày mong đợi, cậu bé 10 tuổi đã được thoả nguyện gặp gỡ và trao tặng bức tranh cho thần tượng của mình. Và càng đặc biệt hơn khi sau đó cậu được cổ vũ, tận mắt chứng kiến tiền đạo Đình Bắc lập cú đúp đẹp mắt trong chiến thắng của CLB Công an Hà Nội trước Nam Định tại vòng 22 V-League 2025/26.
Hồng Trường chỉ là một trong hàng ngàn khán giả có mặt trên sân Hàng Đẫy tối 10-5 "vì yêu mà đến". Họ đến vì yêu lối lối chơi đẹp mắt, tinh thần tận hiến của tập thể CLB Công an Hà Nội cũng như những cá nhân xuất sắc của bóng đá Việt Nam đang khoác áo đội bóng này, và muốn được thưởng thức thứ bóng đá đỉnh cao, giàu cảm xúc từ chính những cầu thủ yêu quý.
Xây dựng đội bóng kiểu mẫu, tận hiến và khát khao chinh phục
Ngay từ khi tái thiết và trở lại sân chơi chuyên nghiệp V-League từ mùa 2023, Ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội đã sớm định hướng, quán triệt tới từng thành viên và cùng nhau chung tay xây dựng một đội bóng kiểu mẫu.
Ở tập thể đó, bóng đá không chỉ có chuyện thắng thua, thành tích nhất thời mà là hành trình xây dựng bản sắc, bản lĩnh và trên hết là tinh thần cống hiến cho khán giả. Tinh thần đó là "kim chỉ nam" dẫn dắt CLB Công an Hà Nội từ đấu trường quốc nội tới Cúp C1 Đông Nam Á, Cúp C2 châu Á.
Cũng nhờ đó, sức hút đội bóng ngày một lớn, lan toả rộng khắp. Không chỉ là tệp cổ động viên cũ của đội bóng đá Công an Hà Nội (1956-2002), mà cộng đồng hâm mộ CLB Công an Hà Nội hiện tại đã tăng theo cấp số nhân, đa dạng và ngày một lớn mạnh. Những khán đài đỏ rực màu áo, màu cờ truyền thống của CLB Công an Hà Nội trên các khán đài trong nước và quốc tế là minh chứng rõ nét nhất.
Từ một định hướng đúng đắn, đồng lòng quyết tâm theo đuổi của cả tập thể, đến nay CLB Công an Hà Nội đã tạo lập vị trí vững chắc, không chỉ trên bảng xếp hạng V-League mà còn trong lòng người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
Gần 2 vạn khán giả phủ kín sân Hàng Đẫy trong ngày CLB Công an Hà Nội đánh bại đương kim vô địch Nam Định 3-2 để tiến gần tới chiếc cúp vàng danh giá V-League 2025/26. Đó là con số biết nói, cho thấy sức hút của trận đấu cũng như thương hiệu Công an Hà Nội nói riêng tại đấu trường cao nhất Việt Nam.
Đáng nói hơn, hình ảnh các khán đài luôn được phủ kín không phải hiện tượng nhất thời mà đã trở nên quen thuộc mỗi khi đội bóng ngành Công an thi đấu, dù là sân nhà hay sân khách.
"Điều ý nghĩa hơn cả là sau mỗi chiến thắng, khán giả lại dành sự quan tâm, cổ vũ cuồng nhiệt hơn, dành tình yêu và cả kỳ vọng lớn lao hơn cho đội bóng đá Công an Hà Nội. Không ai hết, chính những đồng đội trong ban lãnh đạo, các cầu thủ yêu quý của tôi đã làm nên thành công này”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương tập thể đội bóng trong một cuộc gặp gần đây.
Phía trước CLB Công an Hà Nội là chức vô địch V-League 2025/26 vốn đang trong tầm tay, và xa hơn là suất tham dự AFC Champipns League Elite - đấu trường danh giá nhất châu Á, nơi tập thể đội bóng đặt quyết tâm chinh phục để không chỉ thoả khát vọng vươn ra biển lớn mà còn là thể hiện hình ảnh và giá trị đẹp đẽ của bóng đá, của con người Việt Nam trước bạn bè quốc tế.