Phát biểu với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng hôm 12-5, trước khi lên đường đến Trung Quốc, Tổng thống Mỹ được hỏi liệu ông có thể đến thăm Nga vào năm 2026 hay không.
“Tôi có thể… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết. Cuộc chiến đó… Tôi đã giải quyết 8 cuộc chiến rồi”, ông Trump nói. “…Chúng tôi nghĩ rằng cuối cùng sẽ đạt được một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine”.
Một ngày trước đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Putin ban đầu đã gửi lời mời sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Nga ở bang Alaska hồi tháng 8 năm ngoái. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian sau đó đã bị đình trệ.
Hôm 10-5, ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, cho biết các cuộc đàm phán sẽ vẫn bế tắc cho đến khi Kiev rút quân khỏi Donbass. “Cho đến khi [Ukraine] thực hiện bước đi đó, người ta có thể tổ chức thêm vài vòng, hàng chục vòng [đàm phán] nữa nhưng tình hình vẫn sẽ như cũ”, ông nói.
Ông Ushakov cho biết thêm, Washington hiện đang “quan tâm hơn đến cuộc khủng hoảng ở Trung Đông”. Cuộc chiến của Mỹ nhằm vào Iran đã rơi vào thế bế tắc căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz và việc phong tỏa các cảng của Iran, với việc cả hai bên đều không chấp nhận yêu cầu của nhau.
Tuy nhiên, Washington “không bỏ rơi vấn đề Ukraine” và thường xuyên liên lạc với Matxcơva qua điện thoại, ông Ushakov cho biết.