ANTD.VN - Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng, bồn cầu là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất. Thế nhưng, một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng, sau một tuần sử dụng, vỏ gối chứa lượng vi khuẩn nhiều gấp 17.000 lần so với bồn cầu.
ANTD.VN - Dạo này tôi thấy bọn trẻ nhà tôi thường dán mắt vào mạng xã hội, tấm tắc xuýt xoa những câu nói của những người nổi tiếng thế giới, dạy cách sống, cách làm việc, thậm chí có cả video dạy cách làm người, làm con...
ANTĐ - Hôm nay, ngày 3-6, là cao điểm của đợt nắng nóng mùa hè. Tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc 12h trưa đo được khoảng 42 độ C. Trong lúc nhiều người vội vã trở về nhà tránh nắng, vẫn có những con người đặc biệt "đội" cái nắng gay gắt làm nhiệm vụ nhân dân. Đó là các chiến sỹ CSGT Hà Nội...
ANTĐ - Luck đánh xe ngựa tới trang trại dưa để mua về bán, đường nhiều ổ gà ổ trâu khiến cho chiếc xe cứ chồm lên, xóc nảy cả người. Đến được trang trại dưa thì mồ hôi vã ra ướt hết cả áo, Luck nghĩ bụng lát nữa về phải tìm đường khác chứ đi thế này vừa mệt vừa không hiệu quả.
ANTĐ - Nhiều người nghĩ rằng ra mồ hôi là tốt, tuy nhiên nó không đúng trong mọi trường hợp, vì thường xuyên đổ mồ hôi có thể là một bệnh, trong y học gọi là hyperhidrosis.
ANTĐ - Gill bị mất một cánh tay trong lần đánh nhau và từ đấy anh ta đi ăn xin của bố thí để sống. Nhờ có cánh tay cụt lủng lẳng mà Gill được rất nhiều người thương hại cho tiền nên anh ta sống thoải mái bằng việc ăn xin mà chẳng cần làm gì.
ANTĐ - Cây cao từ 10-60 cm, thân vuông và có nhiều lông, lá mọc đối chữ thập, mép có răng cưa, hoa mọc vòng ở kẽ lá, cánh hoa hình môi màu tím hay hồng nhạt - đó là cây bạc hà được trồng nhiều tại Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và ngoại thành Hà Nội.
ANTĐ - Qua một người bạn, một “dân chơi” có tiếng giới thiệu tôi đã có trong tay một số điện thoại di động của một cô “gái nhảy”. Tôi bắt đầu cuộc hẹn hò. 20h5’. “0912xxx.xxx” Tít…tít… 20h20’. Tít…tít… Dù đã rất kiên nhẫn nhưng tôi không sao liên hệ được với N.T.H (cô đề nghị được giấu tên). 1 New Messages (tin nhắn mới): “Xin lỗi! Anh có chuyện gì muốn gặp tôi vậy?”. Tôi là “gái nhảy”. Anh làm bạn với tôi không ngại à?”.
ANTĐ - Hàng ngày, tôi đi đưa báo, đưa thư. Công việc của tôi thường mang đến cho mọi người niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn. May mà trời phú cho tôi có sức khỏe. Nắng cũng như mưa, hôm buốt giá hay ngày ấm áp, công việc của tôi không ngừng, không nghỉ.