Lộ danh tính cầu thủ "đâm sau lưng" Mourinho

ANTĐ - Một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất vào cuối tuần qua là việc một cầu thủ giấu tên của Chelsea nói rằng, anh muốn The Blues thất bại hơn là chiến thắng, với hy vọng HLV Jose Mourinho bị sa thải. Theo giới truyền thông đồn thổi, cầu thủ có hành động “đâm sau lưng” chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị xác định danh tính. 

Sau khi Chelsea thua muối mặt với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà trước Liverpool, phóng viên của BBC “đột nhập” vào phòng thay đồ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge tiết lộ rằng có ít nhất một cầu thủ The Blues mong muốn Mourinho thất bại. Lúc ban đầu, giới truyền thông đồn đoán khả năng cầu thủ đó là tiền vệ Eden Hazard, sau khi ngôi sao người Bỉ từng có “vấn đề” với Mourinho ở mùa giải năm nay.

Tuy nhiên, theo Secret Footballer, Cesc Fabregas bị cho là người đưa ra phát biểu gây “sốc”, trong bối cảnh Mourinho đang bị đẩy đến bên bờ vực. Nguồn tin này không khẳng định ngôi sao người Tây Ban Nha trực tiếp phát biểu câu: “muốn Mourinho thất bại hơn là chiến thắng”, cựu cầu thủ của Barcelona có thể là người dẫn đầu cuộc nổi loạn trong phòng thay đồ của Chelsea.

Secret Footballer đã đưa ra một số dẫn chứng để giải thích cho cáo buộc của mình sau khi Fabregas tỏ ra không hài lòng về một số hành động của Mourinho. Cụ thể, tiền vệ người Tây Ban Nha chỉ trích “Người đặc biệt” về cách hành xử của ông đối với các bác sỹ Jon Fearn và Eva Carniero từ hồi đầu mùa giải, một trong những lý do khởi nguồn cho cuộc khủng hoảng tại Stamford Bridge.
Ngoài ra, những lời bình luận của Fabregas cho thấy ngôi sao này bất mãn với việc liên tục thay đổi đội hình nhân sự của chiến lược gia người Bồ Đào Nha ở mùa giải năm nay.

Fabregas khởi đầu sự nghiệp tại Chelsea rất ấn tượng sau khi giúp The Blues vô địch Premier League hồi tháng 5, mùa giải đầu tiên của cầu thủ này tại Stamford Bridge. Dù vậy, cựu tiền vệ của Arsenal và Barcelona bị giới truyền thông và người hâm mộ lên án vì sa sút phong độ ở mùa giải năm nay, một trong những lý do khiến người khổng lồ của London tụt xuống vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.