Lính bắn tỉa Nga hạ mọi mục tiêu cách 2km trong màn đêm ‘tối đen như mực’

ANTD.VN -Trong màn trình diễn ấn tượng, một tay súng thiện xạ của quân đội Nga đã hạ gục mọi mục tiêu cách 2km trong cảnh "tối đen như mực".

Lính bắn tỉa Nga hạ mọi mục tiêu cách 2km trong màn đêm ‘tối đen như mực’ ảnh 1

Tay súng bắn tỉa Serge Shmakov của quân đội Nga

Theo RT, khẩu súng được sử dụng trong màn trình diễn là loại súng trường siêu mạnh SVLK-14 do công ty Lobaev Arms của Nga sản xuất.

Loại súng trường siêu tốc lực này được trang bị kính nhìn xuyên đêm, cho phép người bắn nhìn xuyên bóng tối mà không làm mục tiêu phát sáng.

"Chúng tôi muốn lập kỷ lục mới về việc bắn xa nhất vào ban đêm, trong bối cảnh không có chút ánh sáng nào…bằng tia laser hoặc các nguồn ánh sáng khác. Để tăng độ khó, màn bắn súng được thực hiện trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn bị hạn chế. Lúc đó, trời tối đen hoàn toàn, không có mặt trăng cũng như vì sao nào", Vladimir Lobaev, nhà thiết kế súng cho hay.

Tay súng thiện xạ Serge Shmakov đã bắn 5 viên đạn trúng mục tiêu cách xa 1.920 mét.

"Đội sẽ tăng dần khoảng cách. Đầu năm sau, chúng tôi sẽ đạt được 2.300m, 2.500m hoặc 2.600m và sau đó là 6 km. Chúng tôi sẽ cố gắng và chắc chắn thành công”, Shmakov nói.