19h00 hôm nay 13-9, Chung kết U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản:

Khởi đầu một giấc mơ

ANTĐ - Bao năm qua, bóng đá Việt Nam lấy bóng đá Nhật Bản làm hướng đi cho mình. Vậy còn gì mãn nguyện hơn việc đánh bại đội bóng đến từ nền bóng đá hùng mạnh này để khẳng định sự trưởng thành?

Khởi đầu một giấc mơ ảnh 1
U19 Việt Nam (phải) đã sẵn sàng lật đổ U19 Nhật Bản
Ảnh: QUANG THẮNG


Sẽ là một sự so sánh vô cùng khập khiễng nếu đặt bóng đá Việt Nam “cùng mâm” với bóng đá Nhật Bản, bởi sẽ còn phải rất lâu nữa, chúng ta mới bắt kịp họ. Thế nhưng, trong một giải đấu mà ĐT U19 Việt Nam đang mang tới những trận đấu quá đỗi thuyết phục, thì người hâm mộ có quyền đặt niềm tin vào họ, trong cuộc tái đấu đầy duyên nợ này. Hai đội U19 đã mở đầu một năm gặp nhau liên tiếp, với trận thắng 7-0 của đội U19 xứ sở Mặt trời mọc trước các cầu thủ trẻ của chúng ta ở Cúp tứ hùng (hai đội còn lại là U19 AS Roma và U19 Tottenham), diễn ra trên sân Thống Nhất đầu năm nay. Thoạt đầu, nhiều người thấy sốc khi nhìn vào kết quả ấy, nhưng công bằng mà nói, nó đã phản ánh trung thực nội lực của hai nền bóng đá ở thời điểm ấy. Các cầu thủ trẻ Nhật Bản thì bản lĩnh và có kỹ năng cơ bản tốt, trong khi lứa cầu thủ U19 Việt Nam, tuy có kỹ thuật ấn tượng, có quyết tâm cao nhưng vẫn còn non nớt, vụng về.

Ấy thế mà chỉ vỏn vẹn 8 tháng sau đó, U19 Việt Nam đã mang tới một bộ mặt khác hẳn, lột xác hoàn toàn nhờ quãng thời gian tôi rèn quý báu ở trời Âu. Đó là trận thứ 2 ở vòng bảng giải U19 Đông Nam Á diễn ra cách đây 4 ngày, nơi mà U19 Việt Nam, dù vẫn thua đối thủ này, nhưng tỉ số thua 2-3 đã nói lên rất nhiều điều. Trong trận đấu ấy, không ai còn nhận ra một U19 Nhật Bản từng trên cơ so với các cầu thủ trẻ Việt Nam. 11 học trò của HLV Graechen ở trên sân đã chứng tỏ được những tiến bộ vượt bậc. Họ tự tin, thi đấu bản lĩnh trước đội bóng hàng đầu châu Á. Đối thủ đã thắng nhờ vào pha tỏa sáng của những cá nhân xuất sắc, nhưng đó là trận đấu mà U19 Việt Nam đã thắng chính mình, đã vượt qua được sự thua thiệt trước Nhật Bản bằng lối chơi tự tin, mạnh mẽ đầy sòng phẳng.

Cách mà Công Phượng thực hiện quả 11m ở cuối trận cũng có nhiều điều đáng nói. Phải có kỹ thuật rất tốt, và hơn cả, phải đặc biệt tự tin, thì số 10 của ĐT U19 Việt Nam mới có thể thực hiện một pha đá phạt kiểu panenka hoàn hảo đến vậy. 

Sau trận đấu ấy, HLV Suzuki Masakazu của U19 Nhật Bản thẳng thắn thừa nhận: “Có thể chúng tôi sẽ không thắng nổi các bạn nếu còn gặp lại”. Đó hoàn toàn không phải là một câu nói xã giao. Trong trận, chính ông Suzuki Masakazu đã nhiều lần đứng ngồi không yên khi thấy các học trò của mình bị U19 Việt Nam ép sân. Bản thân ông có lẽ cũng đã lường trước được những khó khăn, khi hai đội sớm tái ngộ trong trận chung kết. 

Như đã nói ở trên, là khập khiễng nếu so sánh trình độ giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản vào lúc này. Nhưng có một yếu tố khác có thể quyết định đến chiến thắng, mà không nhất thiết phải dựa vào trình độ: phong độ và khát khao. Quả bóng thì tròn và không phải đội mạnh hơn thì hẳn nhiên sẽ thắng. Với những gì mà Công Phương, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Long hay Xuân Trường đã thể hiện, U19 Việt Nam cho thấy họ đang ở một trạng thái rất tốt cùng khát khao cống hiến tột độ. Đó có thể sẽ là chìa khóa cho thầy trò HLV Graechen trong trận đấu tâm điểm ở Mỹ Đình đêm nay. Một trận đấu có thể mở ra bước ngoặt lịch sử, thắp sáng những ước mơ tương lai cho bóng đá nước nhà.