Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm các Phòng - An ninh đối ngoại; An ninh đối nội; An ninh chính trị nội bộ; An ninh kinh tế; An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Kỹ thuật nghiệp vụ; Ngoại tuyến; Quản lý xuất nhập cảnh và An ninh điều tra.
Dự lễ khánh thành nhà "Đại đoàn kết" có Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cụm trưởng); Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng phòng An ninh điều tra (Cụm phó), đồng chí Trịnh Hoàng Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Anh và đại diện Hội người con Thánh Gióng...
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an nhân dân, trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2026) và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).
Gia đình bà Chu Thị Tham có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà Tham là mẹ đơn thân, năm nay 64 tuổi, có một con trai bị bệnh. Nhiều năm nay, gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ sự chung tay đóng góp của Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Kim Anh, Hội người con Thánh Gióng, sau 45 ngày thi công, đến nay công trình đã hoàn thành với kết cấu kiên cố, khang trang, được trang bị đầy đủ các hạng mục sinh hoạt thiết yếu.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra CATP, nhấn mạnh: Đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Phòng An ninh điều tra - CATP Hà Nội nói riêng, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đơn vị luôn nhận thức sâu sắc rằng việc gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng nhân dân, chăm lo công tác an sinh xã hội cũng là trách nhiệm chính trị và tình cảm của người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô.
Từ tinh thần đó, thời gian qua, đơn vị đã tích cực phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa truyền thống tốt đẹp “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.
Ngôi nhà được bàn giao cho gia đình bà Chu Thị Tham không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là kết tinh của sự quan tâm, sẻ chia, của tình người và trách nhiệm cộng đồng.
Thay mặt gia đình, ông Chu Văn Lạng, em trai bà Chu Thị Tham đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cụm thi đua số 1, CATP Hà Nội và các đơn vị tài trợ cùng chính quyền địa phương; đây là nguồn động viên to lớn đối với từng thành viên trong gia đình để tiếp tục nỗ lực, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Tại lễ trao nhà tình nghĩa, đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 và chính quyền địa phương đã cắt băng khánh thành và trao tặng các món quà ý nghĩa tới gia đình bà Chu Thị Tham.