Tiếp nối truyền thống, vững bước trên “Con đường lịch sử”

ANTD.VN -Ngày 22/4, tại Bảo tàng Công an TP Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt), Phòng Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội đã tổ chức cho đoàn cán bộ, chiến sỹ tham quan triển lãm chuyên đề “Con đường lịch sử 80 năm - Chung một sứ mệnh Vì bình yên Thủ đô”.

Trong không khí trang nghiêm của những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn CBCS thuộc Phòng CSCĐ đã có mặt tại Bảo tàng Công an Thành phố từ sớm. Triển lãm “Con đường lịch sử 80 năm - Chung một sứ mệnh Vì bình yên Thủ đô” không chỉ là một không gian trưng bày, mà còn là nơi hội tụ của lòng quả cảm, sự hy sinh và những chiến công thầm lặng của các thế hệ cha anh.

image3.jpg
Chiêm nghiệm và tự hào về sự hy sinh của các thế hệ cha anh

Dưới sự hướng dẫn tận tình của thuyết minh viên, các chiến sỹ CSCĐ đã có điều kiện để hiểu, suy ngẫm và tự hào khi chứng kiến hàng trăm hình ảnh, tư liệu quý giá và những hiện vật gắn liền với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của các lực lượng Công an Thủ đô. Từ những ngày đầu thành lập đầy gian khó cho đến giai đoạn đổi mới, hội nhập, mỗi hiện vật tại triển lãm như một "nốt nhạc" trong bản hùng ca 80 năm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

image1-2711.jpg
image5.jpg
Mỗi cán bộ, chiến sỹ sẽ có thêm hành trang quý để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ bình yên, hạnh phúc nhân dân

Đối với lực lượng được mệnh danh là “quả đấm thép” của Công an Thủ đô, việc tham quan triển lãm không chỉ đơn thuần là tìm hiểu lịch sử, mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc. Qua những câu chuyện về các chuyên án hình sự chấn động, những nỗ lực trong cải cách hành chính hay sự mưu trí của lực lượng an ninh, các CBCS Phòng CSCĐ càng thêm thấu hiểu sự gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng trong cùng một "sứ mệnh xanh".

Phòng CSCĐ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy truyền thống làm nền tảng để xây dựng bản lĩnh cho chiến sỹ. Việc tổ chức tham quan triển lãm lần này giúp mỗi CBCS tự soi, tự sửa, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần tinh nhuệ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Buổi tham quan kết thúc, nhưng những dư âm và bài học về lòng trung thành, ý chí quật cường vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí mỗi người lính. Rời Bảo tàng tại số 67 Lý Thường Kiệt, các chiến sỹ lại trở về với nhịp đập hối hả của công việc, với những ca trực tuần tra đêm, những phương án bảo vệ mục tiêu trọng yếu.

Triển lãm “Con đường lịch sử 80 năm” chính là "trạm dừng chân" tinh thần tiếp thêm sức mạnh để lực lượng CSCĐ nói riêng và Công an TP Hà Nội nói chung tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng, vững bước trên hành trình giữ gìn an ninh trật tự, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục