Jurgen Klopp nói gì sau thất bại kinh hoàng 2-7 của Liverpool?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Aston Villa đã tạo nên một cơn địa chấn khi đè bẹp nhà đương kim vô địch Liverpool với tỉ số 7-2, trong trận đấu muộn vòng 4 Premier League 2020/21 rạng sáng 5-10.

Đây là trận đấu mà hàng thủ Liverpool đã mắc rất nhiều sai lầm và bị trừng phạt. Họ để cho Watkins (4', 23', 39') và McGinn (36') liên tiếp ghi bàn trong hiệp 1, trước khi Barkley (56') và Grealish (66', 75') tiếp tục trừng phạt Lữ đoàn đỏ. Hai bàn danh dự của nhà ĐKVĐ được Salah thực hiện ở các phút 33', 60'.

HLV Jurgen Klopp

HLV Jurgen Klopp

Không còn hình bóng một "ông vua" trên ngai vàng Premier League như trong các trận đấu với Leeds hay Chelsea nữa, Liverpool trở nên mong manh dễ vỡ lạ thường. Khả năng chống phản công quá tệ của các học trò HLV Jurgen Klopp đã khiến họ phải trả cái giá rất đắt.

Sau trận đấu, Jurgen Klopp cay đắng nói: "Aston Villa đã chơi quá tốt ở trận này. Họ tràn đầy năng lượng còn chúng tôi thì không. Chúng tôi có nhiều cơ hội rõ rệt nhưng không thể tận dụng. Khi bạn để lọt lưới tới 7 bàn, bạn không thể nghĩ đến kết quả hòa 7-7".

Liverpool trải qua thảm bại đi vào lịch sử

Liverpool trải qua thảm bại đi vào lịch sử

"Chúng tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Chúng tôi đã đánh mất mình quá sớm sau bàn thua đầu tiên. Đây không phải lời bào chữa. Lẽ thường, sau khi nhận bàn thua chúng tôi sẽ có những phương án đối phó. Nhưng ở trận này, chúng tôi gặp vấn đề lớn. Chúng tôi chơi tấn công và tạo ra những cơ hội nhưng không thể chống phản công. Mỗi lần mất bóng là mỗi lần chúng tôi phải đối mặt sóng gió. Thật không may mắn nhưng kết quả này không ngẫu nhiên. Nó cho thấy vấn đề của hàng thủ. Không có ai đáng trách ngoài tôi", chiến lược gia người Đức thêm vào.