Với mục đích hỗ trợ vật chất, chia sẻ tinh thần với đồng bào còn đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn tại các địa phương vùng sâu, vùng xa và phát huy tinh thần tương thân tương ái, nâng cao nhận thức, khơi dậy tình yêu thương giữa con người với con người, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn, nhóm Trạm Yêu Thương, Công ty Cổ phần Du lịch Thanh Sơn và trường Mầm non Anhxtanh Bắc Ninh tổ chức Chương trình “Sẵn sàng san sẻ”. Đoàn đã lựa chọn trường Mầm non Chí Viễn, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng - một địa phương vùng biên còn nhiều khó khăn là điểm đến để san sẻ yêu thương.
22h30 tối 17-4, đoàn bắt đầu lên đường, trải qua quãng đường hơn 320km, trong đó gần một nửa là đèo, dốc cao, đến 9h sáng 18-4 đoàn đã tới nơi trong sự chào đón niềm nở của các giáo viên cùng những ánh mắt trong veo, háo hức chờ đợi của các em nhỏ trường Mầm non Chí Viễn. Tại đây, đoàn đã trao tặng nhiều vật dụng giá trị, có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ nhà trường trong quá trình chăm sóc và giảng dạy các em nhỏ. Ngoài ra, đoàn còn trao nhiều suất quà cho các em học sinh cùng những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tiếp đón đoàn thiện nguyện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đàm Thủy - ông Tô Vũ Ninh cho biết, Chí Viễn là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo đông nhất xã Đàm Thủy. Ở những vùng biên giới xa xôi, câu chuyện đi học không chỉ là chuyện của con chữ, đó còn là hành trình vượt qua số phận của trẻ vùng biên cương. “Thay mặt nhà trường và lãnh đạo địa phương, xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới đoàn thiện nguyện đã dành thời gian, công sức và tâm huyết mang đến những món quà ý nghĩa, hỗ trợ kịp thời cho các em nhỏ cũng như nhà trường. Sự quan tâm này là nguồn động viên to lớn, giúp thầy cô và các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn, có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống” - ông Tô Vũ Ninh chia sẻ.
Thay mặt đoàn thiện nguyện, nhà thơ, nhà báo Hoàng Ngọc Châu - Trưởng đoàn thiện nguyện - người đã có nhiều năm tâm huyết với các hoạt động xã hội từ thiện, gắn kết trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị bền vững đã gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo xã Đàm Thủy, nhân dân địa phương cùng các thầy cô giáo và học sinh trường Mầm non Chí Viễn đã dành thời gian tiếp đón, hỗ trợ tận tình đoàn thiện nguyện, giúp chương trình “Sẵn sàng san sẻ” diễn ra suôn sẻ, thành công. “Với sự hỗ trợ nhỏ bé về vật chất, nhưng chất chứa tình cảm bao la, đoàn thiện nguyện hy vọng sẽ san sẻ được phần nào gánh nặng cùng với nhà trường và gia đình các em nhỏ. Mong các em sẽ cảm nhận được sự cảm thông, hơi ấm của tình người, tinh thần tương thân tương ái, từ đó gieo trong tâm khảm một mầm xanh hạnh phúc” - nhà thơ, nhà báo Hoàng Ngọc Châu bày tỏ.
Từng tham gia rất nhiều chương trình thiện nguyện, Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Anh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội cho biết, mỗi lần đến với cô và trò tại các điểm trường vùng cao, bản thân không thể kìm được sự xúc động mà tự nhủ rằng, cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đồng hành và sẻ chia. “Đi qua những cung đường cheo leo, gập ghềnh chúng ta mới thấu hiểu những khó khăn vất vả trên từng bước chân tới trường của các em. Được giao lưu, trao quà cho các em nhỏ, thấy được những niềm vui ngập tràn trong ánh mắt các em, tôi cảm nhận sâu sắc rằng niềm hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được tới trường, được ăn no. Từ đó, bản thân thấy trân trọng hơn cuộc sống và những gì mình đang có, thấy mình phải làm nhiều điều có ý nghĩa hơn, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng” - Thiếu tá Nguyễn Thị Mai Anh nói.
Hành trình “Sẵn sàng san sẻ” tại Cao Bằng đã khép lại, nhưng những dấu chân của cán bộ, chiến sĩ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội và Câu lạc bộ Thiện nguyện Hà Nội Kết Đoàn, Trạm Yêu Thương… vẫn sẽ tiếp tục trên khắp các nẻo đường để chia sẻ gánh nặng, kết nối yêu thương.
“Với sự hỗ trợ nhỏ bé về vật chất, nhưng chất chứa tình cảm bao la, đoàn thiện nguyện hy vọng sẽ san sẻ được phần nào gánh nặng cùng với nhà trường và gia đình các em nhỏ. Mong các em sẽ cảm nhận được sự cảm thông, hơi ấm của tình người, tinh thần tương thân tương ái, từ đó gieo trong tâm khảm một mầm xanh hạnh phúc”.
Nhà thơ, nhà báo Hoàng Ngọc Châu