HLV Đặng Anh Tuấn:

“Đi với tôi, Ánh Viên không bao giờ được khóc!“

ANTĐ - 21h tối 11-6, sau khi hoàn tất kỳ tích đoạt 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games 2015, thầy trò kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã có những chia sẻ với giới truyền thông.

"Ánh Viên là người có ý chí thép, tôi rất hãnh diện khi Ánh Viên có nhận thức rất cao về nghề của mình. Tôi tin chắc Ánh Viên hết thi đấu sẽ trở thành một HLV giỏi trong tương lai", HLV Đặng Anh Tuấn mở đầu cuộc họp bằng nhận xét, xen lẫn tự hào về cô học trò vừa ghi tên mình vào lịch sử SEA Games, lịch sử thể thao Việt Nam.

HLV Tuấn chính là người đã phát hiện và dẫn dắt Ánh Viên ở ĐTQG, từ một VĐV còn ngô nghê về kỹ thuật trở thành nhà vô địch 8 nội dung bơi SEA Games. "Năm 2010 khi nhìn thấy Ánh Viên bơi trong hồ gần 20 VĐV, lúc đó Ánh Viên bơi như con lăng quăng, chưa hình thành kỹ thuật gì cả. Nhưng tôi đã nhìn thấy bước bơi của Ánh Viên nên tôi biết Viên là một viên ngọc thô", HLV Tuấn kể.

“Đi với tôi, Ánh Viên không bao giờ được khóc!“ ảnh 1

Ánh Viên có được ngày hôm nay một phần nhờ sự dạy dỗ, chỉ bảo của HLV Đặng Anh Tuấn

Suốt 5 năm qua, hai thầy trò Ánh Viên đã miệt mài khổ luyện, hy sinh mới có được thành quả như ngày hôm nay. HLV Tuấn kể: "Đi với tôi thì Ánh Viên không bao giờ được khóc. Lần đầu tiên Ánh Viên khóc là giao thừa năm 2013. Nhưng lúc đó tôi đã nói nếu tiếp tục khóc con sẽ không thể tiếp tục. Viên là VĐV giàu ý chí và thành quả em có được rất xứng đáng".

Thầy của Ánh Viên chia sẻ thêm: "Nếu dùng hai từ khắc nghiệt thì chưa diễn tả đúng những gì Ánh Viên trải qua ở Mỹ, Ánh Viên được quyền hưởng vinh quang của thành công. Hai năm trời tôi chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày để lo cho quy trình tập luyện của Ánh Viên. Nhiều khi tôi không hiểu vì sao mình lại có thể bền bỉ đến như vậy. Trong tôi luôn có mong muốn để đất nước Việt Nam có VĐV giỏi để vươn tầm thế giới. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình hy sinh".

Ông Tuấn tâm sự: "Mục đích cuối cùng mà tôi mong muốn là VĐV của mình phải đứng trên bục nhận huy chương ở giải thế giới và Olympic. Tôi tin Ánh Viên sẽ trở thành VĐV vĩ đại, nhưng bây giờ Ánh Viên chỉ là người đang trên đường trưởng thành".

“Tôi ước trở thành nhà vô địch Olympic”

Nở nụ cười hạnh phúc sau khi cán đích 200m bơi ếch để hoàn tất kỳ tích 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games, "niềm tự hào thể thao Việt Nam" - Nguyễn Thị Ánh Viên đã có cuộc trò chuyện với báo chí ngay tại Singapore.

-Chào Ánh Viên. Bạn vừa chia tay SEA Games với 8HCV và 8 kỷ lục. Rất ấn tượng! Nếu như có một điều ước lúc này bạn sẽ ước gì?

Nguyễn Thị Ánh Viên: Tôi ước trở thành nhà vô địch Olympic trong những năm tới.

“Đi với tôi, Ánh Viên không bao giờ được khóc!“ ảnh 2
Ánh Viên không ngừng nỗ lực để chinh phục các đỉnh cao


-Báo chí Đông Nam Á gọi bạn là “cô gái thép”, “dị nhân đường đua xanh”… Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy chưa phù hợp, bởi tôi chỉ mới bơi và có huy chương ở Đông Nam Á thôi. Ngay trong khu vực cũng còn rất nhiều người làm giỏi hơn tôi nên tôi nghĩ mình chưa xứng với những “mỹ từ” đó lúc này.

-Viên từng chia sẻ một năm xa nhà tới 364 ngày. Vậy những lúc như thế, bạn làm gì để vượt qua?

Tất cả mọi người đặt kỳ vọng vào tôi. Lúc nhớ nhà, tôi cứ nghĩ đến điều đó và rồi vượt qua tất cả.

-Ai là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp phát triển của Ánh Viên? 

Đó là thầy của tôi (HLV trưởng ĐTQG Đặng Anh Tuấn-pv). Nếu không có thầy sẽ không có tôi ngày hôm nay (khóc). Chính thầy đã giúp tôi hiểu rằng, nếu nghĩ bản thân sẽ không phải là một VĐV bơi lội thì bạn sẽ không bao giờ là một VĐV giỏi được. 

-9 năm theo nghiệp bơi, có khi nào trong đầu bạn có ý nghĩ sẽ buông xuôi?

Như vậy, tôi sẽ đánh mất hết bao công sức. Còn cả niềm tin và kỳ vọng của mọi người nữa. Tôi luôn nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa.

-Có khi nào Ánh Viên tự thưởng điều gì cho mình không? 

Em sẽ ngủ một giấc thật thoải mái. Vì bình thường mỗi ngày, em chỉ có khoảng  6 tiếng được ngủ.

-Đang có một Mạnh thường quân muốn tặng cho bạn một căn hộ mang tên Ánh Viên…

 Tôi xin cảm ơn. Nhưng phía trước em còn nhiều mục tiêu phấn đấu.

- Một ngày 24 giờ, ngoài bơi ra, Ánh Viên còn có thú vui gì khác không?

Tôi chưa biết thích gì ngoài bơi. Một ngày 24 giờ tôi chỉ có ăn và tập luyện. Ngoài ra, khi tập huấn bên Mỹ, tôi có tiếp xúc với các bạn bè đồng nghiệp, mỗi khi rảnh rỗi nhưng cũng không nhiều.

-Ngoài học bơi, bạn có muốn học thêm gì nữa không? 

Tôi muốn học tiếng Anh, thu nạp thêm nhiều kiến thức.

-Mục tiêu của Ánh Viên ở giải VĐTG tới là gì? 

Em muốn vào vòng chung kết nội dung 400m hỗn hợp. 

-Trong nhà Ánh Viên ở Cần Thơ có treo một tấm ảnh chụp chung với kình ngư nổi tiếng thế giới - Michael Phelps. Đây là thần tượng của bạn?

Chụp chung với thần tượng luôn là mơ ước của bất kỳ ai.

-Ánh Viên chia sẻ rằng bản thân không thích là số 2, chỉ muốn là số 1. Điều đó có phải là áp lực lớn cho em không?

Không. Tôi nghĩ đơn giản đây là điều bản thân tôi cần phải làm để tiến bộ. Sau mỗi chiến thắng, tôi lại xuống nước như thể mình chưa giành được gì.

-Ánh Viên đã bước qua tuổi 19, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa bắt đầu yêu hoặc đã yêu. Còn bạn thì sao? 

Tôi chưa có nghĩ về điều này. Tôi yêu thương bơi lội nhiều hơn, ít nhất là lúc này (cười).

-Sự quan tâm rất lớn cùng những lời ngợi khen không ngớt của báo chí, dư luận có làm bạn bất ngờ? Và điều này có làm thay đổi 1 cô gái mới 19 tuổi hay không?

Tôi thật sự rất bất ngờ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là siêu sao. Nếu có ý nghĩ đó thì có lẽ, tôi sẽ không được đi chung với thầy trong những chặng đường tiếp theo. Trước thầy, tôi tự nhủ phải nỗ lực, nỗ lực hơn nữa.  

Nhiều bạn trẻ Việt Nam đang xem Ánh Viên là thần tượng, em muốn nhắn nhủ gì với họ?

Nếu các bạn có ước mơ trở thành VĐV thì điều quan trọng nhất là phải rèn luyện ý chí. Có ý chí thì mọi việc sẽ dễ dàng.

Chúc Ánh Viên sẽ hoàn thành giấc mơ vô địch Olympic!